Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, December 10, 2011

Đoản Khúc Cô Đơn…

Cảm tác qua bức tranh vẽ Cô Đơn…khuya 7 Dec 2011
Dáng cô đơn em ngồi hiu quạnh
Nhớ về ai với ánh mắt buồn
Hay là giọt lệ đang tuôn
Em đang nhớ đến tình buồn ngày xưa…
------------------------------------------
Sầu mà chi, cô nương ngồi đó
Đã khuya rồi, trăng tỏ ngoài sân
Ánh trăng chiếu sáng trắng ngần
Cô đơn buồn tủi, biết gần ai đây?

-------------------------------------------
Ai có đôi, còn ta lẻ bóng
Mối tình đầu đã chóng nhạt phai
Cô đơn chẳng trách phiền ai
Có duyên không nợ cả hai đều sầu…
-----------------------------------------------------
Một mình em ở nơi đây
Tình ray rứt mãi, đọa đày tấm thân
Dù ta có ở thật gần
Nhưng không hòa hợp thêm ngàn khổ đau…

Ngô Đình Duy, 7 Dec 2011
--------------------------------------------------------------

Em ngồi đó, nổi sầu ray rứt
Hãy buông xuôi tâm thức thảnh thơi
Tình là oan nợ cõi đời
Ngồi than thêm khổ, chẳng vơi nổi sầu

Tìm cửa Không, nhiệm màu Ánh Đạo
Biết Vô Thường đã tạo khổ đau
Tánh Không là thuốc nhiệm màu
Ngộ ra mới hết khổ đau cuộc đời
Ngô Đình Duy (San Jose, 12/12/2012)

-----------------------------------------------------------------
From: Thanh Nguyên <>
To: Ngô Đình Duy
Date: 12 Dec 2011

Cám ơn rất nhiều và xin gởi chút hồi đáp.
Chúc quý hữu một mùa Lễ Giáng Sinh và Năm Mới tràn đầy sức khỏe và niềm vui.


Nh Người
Giọt buồn đọng xuống tim côi
Người đi để lại dòng đời buồn tênh
Ngồi đây một bóng chênh vênh
Nhớ ai xa thẳm chân ghềnh đầu non !

Thanh Nguyên 
-----------------------------------------------------------------------------

Anh TN thân kính,

Duy xin cám ơn anh TN cho phép Duy post vào mục thơ này. Thơ anh làm Duy đọc thấy đầy cảm xúc vì có kẻ ở và người đi. Người ở lại thì cô đơn, người đầu non thì nhung nhớ:

Người đi muôn dặm đầu non
Còn nàng ở lại cô đơn ngồi chờ
Hai người lạc lõng bơ vơ
Nhìn trăng chỉ thấy xuyên mờ qua mây…

Một lần nữa xin cám ơn anh rất nhiều.
Nếu có thể được xin anh TN cho xem một số thơ của anh được không? Nếu Duy đọc thấy hay thì chắc có lẻ xin anh vài bài để post cho thân hữu xa gần xem:

Thơ anh gởi bốn câu hay lắm
Nét cô đơn đã thấm vào thơ
Nổi sầu chia biệt ngẩn ngơ
Người đi thầm nhớ, người chờ ngồi trông…

Thân chúc anh TN một ngày bình an & vui vẻ…
Thân chào,
Ngô Đình Duy 
----------------------------------------------------------------

5 comments:

  1. Dáng em đó ngồi êm thầm lặng
    Thêm cảnh buồn vằn vặt ánh trăng
    Đêm nay trăng sáng trăng rằm
    Làm em thêm nhớ ngày rằm năm xưa

    Trăng soi rọi xuống lưa thưa sáng
    Dáng em thoáng mờ áng theo trăng
    Dáng mẹ trong trí trôi lăn
    Nhớ ngày xưa đó mẹ chăn con hoài

    Giờ trông trăng lạc loài thương mẹ
    Quay quắc nổi lòng mẹ đã xa
    Ngồi buồn con nhớ mẹ cha
    Nhớ ngày xưa đó mẹ cha liền kề

    Con cô đơn ngồi bên song cửa
    Đêm thanh vắng gió sửa cành đào
    Lệ kia không động tuôn trào
    Nhớ cha mẹ biết dường nào hơn con

    Tâm đây trong sáng còn trôi nổi
    Ngồi đây tưởng nhớ lổi về người
    Cha yêu mẹ kính vạn mười
    Không quên được những gì người lo toan

    Tình cảm thiêng liêng con khắc mải
    Đêm trăng gợi nhớ trải mơ màng
    Trầm mặt lòng trôi mên man
    Con ngồi thương mải ý tràn xa xăm
    KH ...

    ReplyDelete
  2. KH thân mến,
    Cám ơn cô nương đến thăm trang nhà và để lại vần thơ hay, nói về nổi cô đơn xa vắng mẹ hiền.

    Thân chúc KH & gia đình bình an & hạnh phúc.
    Duy

    ReplyDelete
  3. Cám ơn rất nhiều và xin gởi chút hồi đáp.
    Chúc quý hữu một mùa Lễ Giáng Sinh và Năm Mới tràn đầy sức khỏe và niềm vui.

    Nhớ người ...

    Giọt buồn đọng xuống tim côi
    Người đi để lại dòng đời buồn tênh
    Ngồi đây một bóng chênh vênh
    Nhớ ai xa thẳm chân ghềnh đầu non!

    TN

    ReplyDelete
  4. Anh TN thân kính,

    Cám ơn anh đã đọc thơ và chia sẻ cảm xúc cô đơn qua 4 câu thơ rất tuyệt vời về bức vẽ tranh “Cô Đơn.”

    Thân chúc anh và đại gia đình Một Mùa Giáng Sinh an lành và Một Năm Mới an-khang & thịnh vượng.

    Thân chào,
    Ngô Đình Duy

    ReplyDelete
  5. Một hình mà tới năm ba ý
    Đúng như ngày xưa ý cha ông
    Ông bà để lại văn ôn
    Chín người mười ý con ôm nhớ hoài

    Hình kia chỉ một bài trên ảnh
    Cô gái u buồn nét nhớ trông
    Đượm tình đôi mắt ước mong
    Cố trôi qua hết lối cong cuộc đời

    Để thôi sầu khổ với nhân thế
    Không phải vì ai kết nổi lòng
    Cho cô khỏi phải nhớ mong
    Cho lòng bôi xoá ý trông đợi chờ

    Thân chúc các anh chị và đại gia đình Một Mùa Giáng Sinh an lành và Một Năm Mới an-khang & thịnh vượng.

    ReplyDelete