Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, December 21, 2011

● Photos Miss National Asia 2011, Tiana Rae Tran at Show "Người Đẹp và Lòng Nhân Ái" in San Jose on 16 Dec 2011

Quý Thân Hữu thân mến,
Thứ Sáu tuần rồi, 16 Dec 2011, Duy có dịp tham dự buổi Gây Quỹ cho trẻ em nghèo tại Việt Nam (Fundraising Event for the Vietnamese Poor Children “Người Đẹp & Lòng Nhân Ái”) như quý thân hữu đã đọc qua bài viết đôi dòng về Ca Sĩ Như Loan đầu tuần này. Hôm nay Ngô Đình Duy xin giới thiệu với quý thân hữu về cô Tiana Rae Trần, Miss National Asia 2011. Nếu post hình lên mà không viết vài dòng về buổi tối Thứ Sáu tuần trước thì Quý Thân Hữu thấy như thiếu một cái gì đó phải không?

            Duy đến tham dự với tư cách là khách mua vé tham dự cho vui. Từ nhà đến khu Grand Century bình thường thì chỉ đi có 15 phút thôi (nếu không kẹt xe vào giờ cao điểm), nhưng khởi hành từ nhà lúc gần 6:00PM thì ra đường phải nhích từng chút từng chút, mãi đến sau 7:00PM mới đến được. Khi đến thì thấy anh em chụp hình thuộc nhóm Triphoto đã lo chụp hình các quan khách tham dự với bảy tám cô Hoa Hậu, Á Hậu  và người mẫu. Duy cũng được mời đứng vô chụp hình với các cô như bao nhiêu vị khách bình thường khác.
            Trong nhóm 7, 8 cô thì Duy có biết một số cô quen mặt vì mình có tham dự vài events trước đây. Tuy nhiên nhìn cô Miss National Asia 2011 thì mình thấy lạ lắm, vì trước nay cũng không chú ý gì đến mấy cuộc thi này ở trên San Francisco vào tháng 7 hằng năm. Sau khi chụp hình cho vài ba cô quen thì Duy có xin mời mấy cô lạ để chụp hình cho vui, để có bộ hình đầy đủ giới thiệu đến quý thân hữu xa gần không có dịp tham dự coi cho vui vào những ngày vào Đông tại Bắc Bán Cầu này.
            Khi Duy mời cô Miss National Asia 2011 ra chụp, Duy nói tiếng Việt với cô thì cô hiểu và gật đầu nên Duy mới hỏi:
-         Em biết nói tiếng Việt không?
-         A little bit.
-         Em tên là gì?
-         Tên Tiana Rae Tran, that’s all I know.
-         Please write down your name and your email, when your photos are done, I will email you. Tôi nói với Tiana như vậy.
Rồi tôi chụp một số tấm hình cho Tiana, và nói chuyện bằng tiếng Anh chứ không có dám nói tiếng Việt gây cho cô một cảm giác không thoái mái, vì Tiana sinh ra tại Mỹ, dùng tiếng Mỹ như tiếng mẹ đẻ của mình.
Khi chụp hình thì Tiana rất e lệ, không có làm kiểu cách nhiều như các cô fashion models khác, rất lanh lẹ biết làm dáng để chụp hình. Hôm nay coi lại trong loạt hình thì thấy Tiana xuất hiện rất duyên dáng. Tiếc quá loạt portrait photos chụp cho Tiana thì quá ít với các kiểu làm dáng  khác nhau, nếu chỉ lựa bốn hay năm tấm loại này thì ít quá!
Hôm nay nhân post loạt hình “Người Đẹp & Lòng Nhân Ái” xin gởi tặng các Hoa Hậu, Á Hậu, Người Mẫu đã tham gia chương trình tối Thứ Saú tuần trước qua bài thơ mới cảm tác tối nay

Trái Tim Nhân Ái Bao La…
1.
Áo dài xanh, đứng chung các bạn
Em chụp hình mặt sáng hồn nhiên
Nhìn em khuôn mặt dịu hiền
Dáng cô gái Việt của miền Jose

2.
Nhìn dáng em, lệ e khép nép
Đúng là người con gái Việt Nam
Dịu dàng nét đẹp đoan trang
Tâm hồn cao quý như ngàn thông reo

3.
Góp bàn tay, trẻ nghèo giúp đỡ
Đẹp tâm hồn, rộng mở lòng nhân
Em tham gia chẳng ngại ngần
Đến đây đóng góp chút phần của em …

4.
Có chút tiền, có thêm nhân ái
Em về quê, đi lại viếng thăm
Cô nhi nghèo khó tối tăm
Tình thương thiếu thốn đang nằm cô đơn

5.
Đến an ủi tâm hồn trẻ nhỏ
Chắc tâm em, lệ đỏ xót xa
Thôi thì chút ít làm quà
Dịu xoa đau khổ cho ta góp phần

6.
Là Hoa Hậu, lòng nhân em có
Biết thương người nghèo khó hơn ta
Trái tim nhân ái bao la
Tâm hồn em đẹp mới là quý hơn…
                    Ngô Đình Duy, 21 Dec 2011

Tiana Rae Trần, Miss National Asia 2011 (Hoa Hậu Châu Á tại Mỹ năm 2011)


























4 comments:

  1. Xin cam on phong-vien /nhiep anh gia DUY NGO HiHi!!
    Hinh chup nghe-thuat lam !!

    Chuc chau va gia-dinh GIANG-SINH VUI-VE ..

    Phuoc-Dao

    ReplyDelete
  2. Cô Phước Đạo thân kính,

    Cháu xin cám ơn cô đã xem thơ & xem hình cô HH và cho cháu vài nhận xét chân tình.
    Kính chúc cô & đại gia đình an-vui & hạnh phúc.
    Kính chào,
    Cháu,
    Ngô Đình Duy

    ReplyDelete
  3. Trới phú cho Em dáng mỹ miều
    Thước tha trong chiếc áo dai Xanh
    Giúp Trẻ mồ côi vô quái ngại
    Có long nhân ái thật bao la.
    Phil Nguyen

    ReplyDelete
  4. Phương ơi,
    Cám ơn Phương lưu lại vài vần thơ trước nét đẹp tâm hồn các em. Phải chi Phương cùng đi theo chụp hình thì anh em mình có nhiều hình đẹp chụp chung với các người đẹp nhân ái rồi...
    Thân chúc Phương a Merry Xmas & a Happy New Year 2012.

    Anh Duy

    ReplyDelete