Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, January 24, 2012

● Photos Viếng Chùa Ngày Đầu Năm Nhâm Thìn: Chùa Đức Viên in San Jose, CA on 23 Jan 2012 (Chiều Mùng Một Tết Nhâm Thìn)

Viếng Chùa Ngày Xuân

Ở xứ người tìm đâu ngày Tết?
Đến viếng chùa thấy tiết Lập Xuân
Khói nhang nghi ngút trước sân
Chắp tay lễ Phật ban ân gia đình

Đến viếng chùa thấy tình người Việt
Dù xa quê vẫn biết ngày Xuân
Áo dài truyền thống đóng khăn
Trẻ con vui vẻ lăng xăng nô đùa


Nhìn lũ trẻ sân chùa theo mẹ
Cũng thắp nhang bập bẹ khấn cầu
Xuân về chúc Tết vài câu
Khi người lớn tuổi tặng bao lì xì…

Truyền thống Tết làm chi quên được
Dù xa quê xa nước đã lâu
Xuân về lòng lại nao nao
Gia đình sum họp gặp nhau vui mừng

Đến viếng chùa tưng bừng khí Tết
Thấy ấm lòng dù tiết giữa Đông
Đến chùa là đến cửa Không
Ưu phiền tan biến, cõi lòng an nhiên…
          Ngô Đình Duy, 24 Jan 2012 (Mùng 2 Tết Nhâm Thìn)

Cảnh trước Chùa Đức Viên, tại San Jose chiều ngày Mùng Một Tết Nhâm Thìn





































































4 comments:

  1. Linh Quy cần mẫn tháng năm dài
    Ứng hiện danh đề một không hai
    Góp công tạo đức chăm chỉ mãi
    Một lòng hỷ xả chẳng ai hoài
    Đức quang phổ chiếu, ngự đình chùa
    Viên mãn hạnh nguyền, chẳng sót sai
    Tứ Linh hiện thực chỉ Linh Quy
    Ngàn năm gương sáng ngự Linh đài

    MH

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị MH đã thăm trang blog và để lại bài thơ Thất Ngôn Bát Cú nói về công lao của Cố Sư Bà trụ trì chùa Đức-Viên.

      Delete
  2. Xuân Di Lạc mang hương vị Tết
    Lòng Hoan Hỷ đón Tiết Lập Xuân
    Tâm hương tỏa ngát phủ sân
    Dâng lòng thành kính, phúc ân gia đình

    Tâm tư lắng đọng bao người Việt
    Nơi nơi vẫn cảm nhận trời Xuân
    Quốc phục hằng nhớ nếp khăn
    Thế hệ con cháu tung tăng vui đùa

    Bao năm vẫn mãi sân chùa
    Khói hương nghi ngút những ngày Xuân sang
    Xuân Di Lạc, Xuân khang an
    Lòng thời hoan hỷ, phúc đàng Nhân Thiên
    Ngày Xuân như ở cõi Thiên
    Tâm tình thanh thoát như Tiên trên trời
    Người Việt ở khắp nơi nơi
    Nhớ ngày truyền thống thảnh thơi thanh bình
    Trời Xuân rạng rỡ bình mình
    Ý Xuân chan chứa tâm tình gần xa
    Hương Xuân tỏa ngát đậm đà
    Tình Xuân ngây ngất mặn mà Sắc Xuân

    MH

    ReplyDelete
    Replies
    1. Một lần nữa cám ơn chị MH đã để lại bài thơ hay về Xuân Di Lặc tại chùa Đức-Viên tại San Jose. Bài thơ diễn tả về Mùa Xuân có hương có hoa ở đất nước thanh bình...

      Delete