Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Thursday, January 19, 2012

Mong Ngày Hội Ngộ Thầy Trò Cao Thắng (thơ Ngô Đình Duy)

Thân chào các bạn CT,
Hôm nay nhân dịp ghé sang trang blog của anh Nguyễn Văn Hiếu hieushareallfiles.blogspot.com, Duy có đọc được lá thơ của cô bạn Cao Thắng Kim Đinh bên Úc viết gởi về Vietnam đến quý anh Thọ Bình, anh Hiếu, anh Đức cho biết nhóm Thân Hữu Cao Thắng Úc Châu quyên góp được số tiền $500.00 (năm trăm đô-la) gởi về tặng quà cho Quý Thầy Cô cũ trường Cao Thắng nhân dịp Lễ Tri Ân Thầy Cô cũ dịp Tân Niên Nhâm Thìn vào ngày Mùng 7 Tết tại Saigon. Duy có cảm hứng ghi ra bài thơ sau đây để tặng các bạn bè hải ngoại đã nhớ ơn thầy cô giáo cũ tại trường CT.
Thân chúc Quý Bạn Một Năm Mới Nhâm Thìn 2012 An-Khang, Thịnh-Vượng và Hạnh Phúc.
Thân chào,
Ngô Đình Duy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mong Ngày Hội Ngộ Thầy Trò…

1.
Ngày Giáng Sinh nhận thơ anh Hiếu
Tin bên nhà tổ chức Tri Ân
Nhâm Thìn Họp Mặt ân cần
Thầy Cô Trò cũ xa gần gặp nhau

2.
Nhận được thơ lần đầu bàn bạc
Ngày Đầu Năm họp mặt gặp nhau
Jose nhóm bạn rất mau
Quyên tiền đóng góp trước sau làm quà

3.
Quà tặng Thầy trường ta Cao Thắng
Mấy mươi năm xa vắng chưa về
Thầy Cô già yếu ở quê
Neo đơn, nghèo khó chẳng hề kêu than

4.
Nay chút quà nặng mang tình cũ
Gởi Thầy Cô kính nhủ đôi điều
Trò xưa rất nhớ thầy nhiều
Chúc thầy khỏe mạnh, gặp nhiều mắn may…

5.
Hôm nay vô trang nhà anh Hiếu
Thấy lá thơ bên Úc viết đây
Bạn bè Cao Thắng tặng thầy
Món quà Năm Mới lòng đầy tri ân

6.
Nhóm Úc Châu ân cần gởi tặng
Số tiền kia nghĩa nặng tình sâu
Bạn bè đóng góp với nhau
Gởi về biếu tặng lần đầu thầy xưa

7.
Đọc lá thơ Kim Đinh gởi đến
Thấy lời văn kính mến quý thầy
Bạn bè Châu Úc phương nầy
Vẫn chưa về được Cô Thầy cảm thông

8.
Nhóm Jose cũng đồng cảnh ngộ
Nơi xứ người phải cố đi làm
Xuân này chưa ghé Việt Nam
Đợi khi hưu trí hết làm mới đi

9.
Nhóm Jose thân nhờ bạn cũ
Bạn Mộng Lân phát biểu tặng quà
Đại diện bè bạn gần xa
Tâm tình kính chúc Thầy ta một thời

10.
Chắc bạn Lân thay lời chúc Tết
Kính chúc Thầy Xuân Tết An Khang
Quý Thầy Trường Thọ Tâm An
Trò xưa vẫn nhớ vẫn mang ơn thầy

11.
Mong có dịp thấy ngày Hội Ngộ
Để Thầy Trò ôn cố tri ân
Hôm nay thơ viết mấy hàng
Viết lên cảm tạ lòng vàng bạn ta…
         Ngô Đình Duy, 19 Jan 2012
         (26 tháng Chạp Tân Mẹo)

No comments:

Post a Comment