Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, May 23, 2017

Lỡ Rồi …/ Thơ Tếu: Bà Nhà Trèo Cao…

Lỡ Rồi …

Đêm qua lựa ảnh post hình
Tình cờ mới thấy có mình nơi đây
Lỡ rồi phải post lên Phây
Cho nàng kiểm duyệt, “ớt cay” bớt nồng

Đố ai “mà giữ” mấy ông
Được dịp “sổ lồng” là cứ bay xa
Ra ngoài phơi phới nở hoa
Thiên Thai dạo bước…ngắm hoa nhìn người …

Ngô Đình Duy (10 May 2017)



Thơ Tếu: Bà Nhà Trèo Cao…

Part 1:

Từ khi dự lễ “Đăng Quang”
Đêm đêm thấy chàng tay gõ “mần thơ”
Thấy chàng dệt mộng thêu mơ
Ngồi cả hàng giờ sửa ảnh mấy cô
Post lên Facebook “mấy lô”
Nàng cũng tò mò “lướt mạng” ngồi xem
Ảnh toàn là mấy chị em
Xinh như Tiên Nữ ở trên Thiên Đình
Áo dài tha thướt lung linh
Dáng đi yểu điệu, thân hình cao cao
Xem xong nàng muốn hôm nào
Sắm nàng chiếc áo “Long Bào” dự thi
Hỏi chàng có dám “chịu chi”
Để nàng “giật giải” cuộc thi “Quý Bà”
Nghe xong chàng nổi “da gà”
Tìm …ai… “cổ vũ”  gà nhà đạt “Queen” ???
-------------------------------------------------------
Part 2:

Con trai ủng hộ mommy
Kéo bè kéo bạn cùng đi…reo hò!!!
Con gái vận động thầy cô
Để cho nhiều lớp…hoan hô “bầu bà” …
Nàng dạo hàng xóm gần xa
Biếu mấy trái cà rồi nói tỉ tê…
Phu Nhân Hoa Hậu em mê
Chị đi dự về, em “đãi” bún riêu…
Chàng nghe lạc phách hồn xiêu…
Nếu thành “Mẫu Hậu” là tiêu chàng rồi…
Ai lo cơm nước rồi mời
Ai lo dọn chén rửa nồi quét sân…
Lòng chàng cứ mãi bâng khuâng…
Bà nhà quyết chí giảm cân bớt đường…
---------------------------------------------------
Part 3:

Bắt đầu chạy bộ gần trường
Rồi sau tăng tốc đường trường…ma-tông  (marathon)
Hôm nào trời bão mưa…giông
Đội tơi…mặc áo…khí công vài đường
Mấy tuần…gầy ốm lòi xương
Thèm thịt thèm đường…vẫn cứ kiêng ăn
Vầng trán xuất hiện…nếp nhăn
Hai gò má…tóp, hàm răng gập ghềnh…
Thôi thôi “em lạy” nghen mình
Liệu cơm gắp mắm…cho bình yên thân
Dẹp ba cái chuyện giảm cân
Tổn hại sức khỏe…dần dần tiêu luôn
Nghe can…như gióng…tiếng chuông
Bà như tỉnh mộng…chẳng buồn…lo thi
Nàng là “Hoa Hậu Mommy”
Hai con quý mến…chồng thì…mê… thơ


Ngô Đình Duy (10 May 2017)

No comments:

Post a Comment