Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, October 17, 2012

● Phong Cảnh Lúa Vàng Tây Bắc (Tú Geo)

Phong Cảnh Lúa Vàng Tây Bắc (Tú Geo)


Photo by Tú Geo
Suối nguồn chảy dưới núi đồi
Tưới cây lúa tốt nuôi người dân quê
Ruộng thang vàng lúa sơn khê
Núi rừng Tây Bắc ai về luyến lưu

Ngô Đình Duy (17 Oct 2012)


Photo by Tú Geo

Mùa lúa chín phủ vàng đồi núi
Ruộng bậc thang chạy cuối lưng đồi
Mùa về rộn tiếng vui cười
Người dân thu hoạch chắc đời đẹp hơn

Ngô Đình Duy (17 Oct 2012)

Photo by Tú Geo

Ánh nắng chiều phủ lên đồi núi
Mây lang thang về cuối chân trời
Lúa vàng sắp chín chân đồi
Mai nầy thu hoạch vui người nông dân


Ngô Đình Duy (17 Oct 2012)

Photo by Tú Geo

Về đây thấy cảnh đồi vàng
Lúa mùa đang chín bậc thang lưng đồi
Nắng Thu mây trắng chân trời
Lúa vàng nặng hột đợi người nông dân

Ngô Đình Duy (17 Oct 2012)

Photo by Tú Geo

Khói lam chiều hay mây che thấp
Đồng lúa xanh chạy khắp núi đồi
Lúa vàng ửng một góc trời
Tình quê Tây Bắc, tình người nông dân

Ta thấy ảnh lòng dâng cảm xúc
Tưởng Thu về với ruộng bậc thang
Nhìn Mây trắng phủ bạt ngàn
Núi rừng Tây Bắc lúa vàng núi xanh

Ngô Đình Duy (17 Oct 2012)

Photo by Tú Geo

Đến đây tưởng lạc thiên thai
Lúa vàng đang chín chạy dài bậc thang
Mây che bớt nắng chói chang
Đem mưa tưới lúa mênh mang núi đồi

Ngô Đình Duy (17 Oct 2012)

2 comments:

  1. Lửng tuần trời, núi chập chùng
    Ruộng thang tô điểm ngập ngừng bước chân
    Ai đi Tây Bắc dừng chân
    Say hương lúa mới, biết ngần sơn khê

    ***

    Lúa ngập ngừng lửng xanh xanh
    Vàng thêm tô điểm nên tranh hữu tình
    Lác đác những mái thanh bình
    Sống đời đơn giản đậm tình nhân sinh

    ***

    Thiên nhiên đưa cảnh hữu tình
    Nửa chừng ẩn hiện, không hình không ai
    Nhung xanh đồi lúa không hai
    Nắng chiều lưu luyến vẫn hoài dõi theo

    ***

    Lúa mùa tô điểm núi đồi
    Vàng xanh sắp lớp từ đôi tay người
    Mênh mông đồi núi giữa trời
    Vài gian nhà nhỏ một đời nông dân

    ***

    Khói sương mờ tỏa lưng chừng
    Thiên không vân ảnh như chừng thiên thai
    Cảnh thời có một không hai
    Ánh chiều phổ chiếu, phân hai sắc màu

    Hư không vắng lặng xiết bao
    Tranh thời tuyệt tác nao nao lòng người
    Bao khúc quanh ấy cuộc đời
    Dãi dầu mưa nắng mong đời ấm no

    ***
    Thanh thoát thiên thai giữa hồng trần
    Cơm ngày đôi bữa, nợ dần lân
    Xa xa những tưởng là tiên cảnh
    Thực tế dừng chân, tỏ dương trần

    MH

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị MH thân mến,

      Một lần nữa cám ơn chị MH đã ghé lại xem hình ảnh quê hương Tây Bắc do người bạn FB là anh Tú Geo sáng tác. Cảnh ruộng bậc thang với lúa chín vàng thật đẹp như bức tranh sống động. Cảnh đẹp làm người nghệ sĩ nhiếp ảnh có nhiều cảm xúc để bấm máy. Người có tâm hồn thi sĩ sẽ cảm xúc trước các hình ảnh nên thơ này.

      Đối với người dân thiểu số Tây Bắc sống dựa vào nương khoai nuí đồi thì đương nhiên họ phải tự lo nuôi sống cho chính họ và gia đình, có ai đài thọ đâu. Có làm nông mới biết quý từng hạt gạo xem như là hạt ngọc Trời ban cho vậy. Phải công nhận tổ tiên bao đời của họ đã kiên nhẫn từ đời này sang đời khác dùng cuốc đào núi và đắp bờ và dẫn nước từ các nguồn suối để thành ruộng bậc thang như ngày nay ta thấy. Đây là những tuyệt phẩm từ bàn tay con người tạo ra. Hy vọng mưa thuận gió hòa cho nương khoai tốt củ, ruộng nương được mùa cho người dân tộc thiểu số được no cơm ấm áo.

      Thân chúc chị MH luôn luôn an-lạc & hạnh phúc.

      Thân chào,
      Duy

      Delete