Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, October 16, 2012

● Photo Phong Cảnh (by Trung Nguyễn)


● Photo Phong Cảnh (by Trung Nguyễn)
Photo by Trung Nguyên
Đường về làng ngang qua ruộng nước
Mẹ cùng con sánh bước trước sau
Chú bò cùng với nghé nâu 
Ruộng ai xanh tốt một màu thảm xanh

Ngô Đình Duy (16 Oct 2012) 


Photo by Trung Nguyên

Thuyền ai đậu sát bên sông
Núi mờ nước biếc bên dòng cây xanh
Chiều về khói tỏa mái tranh
Thuyền kia chuẩn bị cơm canh buổi chiều

Ngô Đình Duy (16 Oct 2012)

Photo by Trung Nguyên

Sen hồng tỏa ngát hương thơm
Mẹ đi hái lấy đổi cơm mang về
Hoa sen hồng trắng đẹp ghê
Đố ai không thích không mê sen hồng

Ngô Đình Duy (16 Oct 2012)

Photo by Trung Nguyên


Nước non phong cảnh hữu tình
Đa Mi Hàm Thuận quê mình đẹp thay

Ngô Đình Duy (16 Oct 2012)

2 comments:

  1. Ruộng xanh xanh ngát một màu
    Công người cày xới dãi dầu nắng mưa
    Bán mặt cho đất sớm trưa
    Lưng thời hứng mãi nắng mưa biết mùa

    ***

    Chiều qua bến vắng thanh bình
    Xuyên sơn nước biếc đậm tình quê hương
    Mờ mờ khói tỏa chiều sương
    Thuyền lưa thưa bến niềm thương dạt dào

    ***

    Ruộng sen thơm ngát dương trần
    Từ bàn tay Mẹ biết ngần công lao
    Một đời lận đận lao đao
    Dầm chân giữa ruộng bùn sao dầm dề
    Hoa thời trân trọng muôn bề
    Đưa tay nâng hứng chẳng hề tiếc công !

    Sen thời mua dễ , khó trồng
    Trồng sao cho được cánh hồng sen hương
    Hoa tàn, Tạng kết đài gương
    Phất phơ thanh thoát đưa hương giữa đời


    ***

    Quê hương biết mấy tâm tình
    Việt Nam ngần ấy cảnh tình hồn quê
    Gió đưa hương thoảng quyện về
    Trời mây non nước ước thề đồng sinh
    Bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình
    Nao nao tâm cảnh chính tình nước non

    MH

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị MH đã cảm tác những vần thơ thật hay khi nhìn những hình ảnh đậm đà tình quê hương. Thân chúc chị luôn an vui & hạnh phúc.
      Duy

      Delete