Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, January 29, 2011

Gởi Bạn Xưa …

Gởi  Bạn  Xưa …

Mấy hôm nay lòng ta thổn thức
Bạn bè xưa gởi bức tâm thơ
Bao năm xa cách đôi bờ
Sao lòng cứ hỏi bao giờ gặp nhau

Thời gian trôi, tưởng chừng chẳng gặp
Kỷ niệm xưa đã chấp cánh bay
Đường đời nào có ai hay
Bể dâu dâu bể lăn quay vòng vòng…

Nhưng tình bạn vẫn không thay đổi,
Vẫn mày tao như thuở học trò
Vẫn thắm thiết, vẫn hẹn hò
Bao giờ có dịp ghé nhà tao chơi….

Bạn ta ơi, bao giờ gặp lại
Nhớ email, đừng ngại mất giờ
Ta đây vẫn đợi vẫn chờ
Còn non, còn nước, còn tình bạn xưa…

Ngô Đình Duy (Santa Clara 20 June 2001)

No comments:

Post a Comment