Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, January 29, 2011

Nhớ Cô Tuyết Anh (1)

Thân gởi các bạn Tân Định thân mến:
Duy làm bài thơ này cách đây hơn một tuần, vì nhớ đến 39 năm về trước khi vào lớp 6B2 học với nhiều thầy cô. Nhưng cô Tuyết Anh là cô giáo duy nhất Duy vẫn còn liên lạc sau 2 năm rời trường Tân Định cho đến ngày rời Việt Nam (vào năm 1986). Nhớ năm học khai giảng như thơ bạn Vũ Minh Tuấn viết  tuần rồi, lại nhớ đến công ơn đào tạo các thầy cô tại ngôi trường gần 40 năm trước. Hôm tháng trước bạn Nguyễn Cao Thái có mail hỏi Duy và Phương về lá thơ cô Tuyết Anh gởi cho 3 đứa vào năm 1990, Duy có viết mail trao đổi với các bạn về những kỷ niệm đối với người cô kính yêu, chẳng qua mệnh yểu, chỉ hưởng dương được 45 tuổi (cô Tuyết Anh sinh năm Ất Dậu năm 1945, mất năm 1990 ngay sau khi gởi cho Thái-Phương-Duy lá thơ đầu tiên sau khi bạn Thái-Phương gởi về VN biếu cô $100 làm quà vì găp được Duy và nghe Duy kể về hoàn cảnh khó khăn của cô…)
Duy xin gởi đến bài thơ về cô Tuyết Anh để tất các bạn nào đã học với cô sẽ nhớ về một cô giáo rất tận tụy với nghề nghiệp và thương yêu học trò (nhất là mấy anh học trò quậy và cứng đầu cứng cổ ham chơi….như Đặng-Vũ Dzũng chắng hạn…)

Nhớ Cô Tuyết Anh (1)
1.
Năm lớp sáu, ngày đầu học toán,
Cô Tuyết Anh đến lớp B hai    (lớp 6B2)
Bước nhanh trong chiếc áo dài
Đến bàn nhìn xuống, nói vài ba câu

2.
Mở đầu cô giới thiệu tên
Xong cô mở sổ,  điểm danh học trò
Mỗi tên cô đọc rồi nhìn
Nhìn học trò mới, như nhìn người em…    (các thầy cô gọi học trò bằng em)

3.
Mắt cô sáng, mặt cô hiền
Dáng cô như một bà tiên cứu đời …
Mấy trò quậy phá dỡ hơi 
Được cô cảm hóa thành người biết nghe

4.
Mấy bạn cuối lớp kết bè   
Chuyên môn nói chuyện chẳng nghe giảng bài
Đến giờ học toán cô Anh                     
Im hơi lặng tiếng học hành rất chăm     ….  

Ngô Đình Duy (Santa Clara ,  28 Aug 2009)

No comments:

Post a Comment