Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, January 29, 2011

Ôn nhau kỷ niệm chôn vùi ….

Hi BS Phụng &  Tâm & cùng các bạn TD thân mến:


Cám ơn 2 bạn đã tạo sinh khí vui vẻ cuối tuần cho cả chợ chồm hổm Tân Định. Nghe 2 bạn tán gẫu vui quá như đưa moa về lại "tuổi hoa" năm 70-72 vậy. Xin cám ơn 2 bạn đã bỏ công và thì giờ chia sẻ với các bạn bè những kỷ niệm thật đẹp nhé. Cám ơn MQPhụng đã nhớ tới hình ảnh Sở Duy (biệt hiệu cao quý này do cậu Út Võ Tòng trao tặng, ngòai ra mình còn có thêm Tư Xị, Tư thầy đời, Từ cà chớn, Tư ngâm dấm....nữa nếu ai muốn kêu tên nào cũng được....welcome... vì bạn bè có lòng nhớ tới mình...) vào cuối năm lớp 7 là Phụng cũng có thi vào KT Cao Thắng nữa. Phụng thấy không, rớt cũng là cái may cho bạn được học chung và biết thêm nhiều bạn bè cùng trường...và học ơ TD & Marie Curie đã đẩy bạn vào học Y-Khoa và bây giờ là Bác sĩ mà ai ai cũng kính trọng cả, và đối với Duy ra ngoài gặp Phụng cũng kêu bằng "Xin kính chào Bác sĩ Phụng" cho bác sĩ được nở mặt nở mày với thiên hạ chứ. Còn nếu Duy du lich qua Tây Âu mà gặp "Sir Đặng" thì phải kêu một là sir, hai là sir để cho Mr Đặng được dịp nở mặt nở mày với thiên hạ Vương Quốc Bỉ. Nhưng nơi đây "chợ Tân Định" thì mình kêu mày tao, moa toa cho sướng và cho thân tình vì như Sir Đặng yêu cầu Duy phải kêu như vậy để Sir Đặng được sống lại tuổi học trò 40 năm về trước. Hôm nay chợ cuối tuần nên thây quý bạn có nhiều giờ để mua bán mặc cả...rất vui. Bốn mươi năm sau Duy mới thấy Phụng đã lột xác và tâm hồn là một "trời thơ & nhạc" . Động cơ nào đã làm biến đổi bạn hoàn toàn vậy Phụng. Nhớ lại thời đi học lớp sáu bạn ngồi bàn thứ nhì sau lưng của Duy & Tâm Cận, người bạn được no cơm ấm áo hơn các bạn khá
 nghĩa là có da có thịt hơn, nhưng thấy bạn "hiền khô" như Nguyễn Mạnh Hà ngồi sát bên Vũ mạnh Hùng vậy. Chẳng có bao giờ thấy bạn nói chuyện nói trò gì hết, hiền như "cục bột" vậy. Không biết các bạn còn giữ lại các tập vở học hồi Trung Học không? Riêng Duy còn giữ lại đầy đủ từ thời lớp 3 cho đến năm thứ ba Đại học...đóng thùng và gói nylon bọc bên ngoài...Nhưng còn để lại và gởi cho ông anh họ giữ...không biết ông có đem cân ký bán ve chai không? Nếu may mắn còn thì Duy sẽ về Viêtnam và mang qua Mỹ...đơi khi về hưu (mới có thì giờ nhiều...) lúc đó sẽ kể lại từng buổi học hôm đó cô Tuyết Anh dạy bài toán gì, cô Viên dạy Pháp Văn chia verbe gì, cô Yến dạy Công dân bài nào từng gương mặt ra sao, cô Tôn Nữ Phương Chi dạy Văn đê tài gì....thầy Hào dạy vẽ.....cô dạy Vật Lý (minh quên tên rồi), ...đó là dự định thôi...Nhưng đôi khi nghĩ lại quá khứ mình cố níu kéo lại cũng không được gì thôi hãy sống thật với hiện tại và thanh thản cõi lòng với tương lại.....Còn vụ án "xét lại tình cỏm cũ" thì Tâm Cận “cho quoa phoà Hậu Giang” đi nhé, nhiều khi chỗ đàn ông với nhau thì mình thoái mái không có vấn đề gì nhưng Diễn Đàn này cũng có các bạn nữ khác tham gia, nhiều khi bạn list names out ra thì kẹt cho các bạn ấy lắm vì nhiều khi chồng các bạn đó đâu có muốn vợ mình…còn mơ về bến xưa. Anyway các bạn vui vẻ thoai mái thì không có vấn đề gì hết nhé. Thôi xin “lòm thơ” vui chúc 2 bạn Tâm & Phụng it chữ để các bạn khỏi phân bì sao Sở Duy tặng Võ Tòng “Gọi thăm bạn ốm – 3 tập” rồi chiều qua “Khen…VD đa…” Đây là bài thơ cảm tác đánh trên keyboard…thân tặng riêng cho 2 bạn để lên tinh thần nhé….


               Ôn nhau kỷ niệm chôn vùi ….
             
              Vui mừng gặp lại bồ, Quốc Phụng
              Nâng ly lên ta cụng vài chai
              Bạn bè tưởng đã phôi phai
              Ai dè gặp lại ba hai năm rồi…   (kể từ năm 1977 …)


             Hôm nay lòng bồi hồi nghe kể
             Chuyện xưa rồi không thể quên đâu
             Nhớ ngày cùng học ban đầu
             Phụng hiền, ít nói một câu chẳng chào


             Sáng nay nghe ồn ào đầu chợ
             Tân Định này, món nợ năm xưa
             Phá như quỹ vẫn không chừa
             Phụng vô chợ bỗng dứt mưa ngoài đường….


             Rồi Tâm cũng dễ thương góp vốn
             “Tao hùn mày ba bốn bài nè”
            Đầu chợ nghe mấy bài vè
            Mấy chàng năm bó….kết bè bạn thân


           Nhắc chuyện xưa bâng khuâng xúc động
           Lên lớp mười, đời bỗng đổi thay
           Tháng tư năm ấy thật dài
           Bạn bè rã đám lạc loài từ đây….




           Thời gian trôi ta xây cuộc sống
           Có gia đình bận rộn vợ con
           Tuổi Xuân nay đã héo mòn
           Nói chi thêm chuyện đèo bồng vợ hai


        
           Gặp bạn cũ đời trai vui vẻ
           Nhớ trường xưa ta sẻ chung vui    (câu 7 này đối lại câu 7 trên)
           Ôn nhau kỷ niệm chôn vùi
           Ôn nhau ngày ấy sao vui quá chừng….


           Ba Tâm bác Phụng từng nối khố
           Chia  bạn ăn xâu ổi ngày nào
           Ôi kỷ niệm đẹp biết bao
           Tình bạn cũ ấy đã trào niềm vui…


           Các bạn ta ơi xin chia sẻ
           Kỷ niệm về Tân Định một thời
           Để cho ta lại yêu đời
           Để cho ta sống về thời hoa niên…..


          Ngô Đình Duy  (Santa Clara 19 Sept 2009)
          (Cảm tác sau khi đọc các bài viết của Trần Thiên Tâm và Mạch Quốc Phụng cùng học lớp 6B2 & 7B2 – niên khóa 70-72)
          

No comments:

Post a Comment