Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, January 29, 2011

Bao Nhiêu Năm Đó…Một Đời Bể Dâu..

             Bao Nhiêu Năm Đó…Một Đời Bể Dâu..
             (Thân tặng bạn Ngọc Lâm & cac bạn Lê Quý Đôn 12C1 )

              1.
              Năm bảy bảy, nghe tin bạn dọt
               Mừng cho bồ đã lọt đến nơi
               Ba hai năm, chẳng tăm hơi...
               Bao nhiêu năm, không một lời bạn xưa...


                2.
                Tưởng rằng không bao giờ gặp nữa
                Vì bặt tin từ thuở ra đi
                "Có bao giờ bạn nghĩ gì
                Bao giờ gặp lại những vì sao xưa? "  (vi`sao = người bạn)


                3.
                 Hay tâm bạn vẫn chưa thổn thức ?
                Cuôc sống này đích thực lo âu
                Nhiều việc lo, phải nhức đầu
                Bận rộn quá chẳng sầu chẳng nhớ???


                4.
                 Rồi...buổi sáng Mùa Hè lẻ chín    (2009)
                Nghe tiếng phone réo gọi hai lần
                Lái xe nên miss your call
                Check ra mới biêt Ngọc Lâm năm nào


                5.
                 Mừng quá buổi chiều tôi gọi lại
                Gặp vợ Lâm cho biết mới đi
                Dẫn con đi học lớp bơi
                Austin nóng nực bốc hơi cháy người


                6.
                 Đang gặp bạn Tân Định ngày trước
                Cả ngày đó ráng lái xe đi
                Với thằng Khôi-Việt Benny
                Ráng đi gặp bạn cũng vì cách chia…


                7.
                 Khoảng 6 giờ Duy gọi Lâm nữa
                Nghe bạn  rồi, mừng lắm bạn ơi
                Bặt tin bạn đã một thời
     Ba hai năm đó, một đời bể dâu…


               8.
               Nói chuyện bạn chỉ đâu mười phút
               Vì bạn bè tụ hội Miền Nam
               Cali đón bạn Viêt Nam
               Tân Định hội ngộ Quận Cam hội hè


               9.
               Chỉ mười phút được nghe bạn nói
               Cũng ấm lòng của kẻ đợi mong
               Bao năm xa cách đổi thay
               Chỉ thâm mong ước có ngày gặp nhau


             10
              Khi nói chuyện, bạn còn cho biết
             Có vài người bạn gặp mới đây
             Nhân ngày hội ngộ tháng này     (tháng 8/2009)
             Lớp mình cũng gặp Bội Trà Ngọc Dung


    
            11.
             Nghe được tin hai người bạn gái
            Ta nóng lòng muốn biết email
            Nhưng Lâm bận rộn quá rồi
           Email kiếm mãi mấy hồi chưa ra…




          12.
          Sau họp mặt trở về cuộc sống
          Ngày lái xe đến sở đi làm
          Nhóm Tân Định vẫn ồn ào
         Hằng ngày đọc truyện ra vào làm thơ


         13.
         Ngày cuốt tuần gọi phone tranh thủ
         Để hỏi thăm nhắn nhủ vài điều
        Để cho cuộc sống đáng yêu
        Vì gặp bạn cũ được nhiều niêm vui….


         14.
         Ba hai năm,  thời gian lâu quá
        Tuổi bọn mình đã tới năm mươi
        Cùng nhau lưu lạc  xứ người
        Cũng may gặp lại cho đời vui hơn….


        15.
         Càng lớn tuổi, càng mong gặp bạn
        Để sẻ chia những nổi niềm riêng
        Của thời đi học thần tiên
        Của thời mơ mộng,  hoa niên học trò


        16.
         Hy vọng trong những ngày sắp tới
        Sẽ liên lạc được với bạn xưa
        Đang còn lưu lạc góc trời
        Bao năm xa cách một đời lang thang


        17.
        Tìm được bạn, hỏi han sức khỏe
        An ủi nhau lúc tuổi về chiều
        Để cho đời vẫn đáng yêu
        Để cho đời sống được nhiều niềm vui…..
Ngô Đình Duy  (Santa Clara – chiều 30 Aug 2009)

No comments:

Post a Comment