Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, January 29, 2011

Nhớ Về Bạn Xưa ...

Các bạn thân mến,

Nhận được mail của bạn bè cho biết bạn TD đã rời trường Đại Học Bách Khoa, sau đó điên nặng phải  lang thang đầu đường xó chợ ….làm cho gia đình bạn quá đau khổ vì bạn. Rồi một ngày tin buồn đã đến, bạn đã bị xe tông ra đi vĩnh viễn. Mười mấy năm rồi bây giờ bạn bè mới biết được tin tức rõ ràng về bạn TD. Hôm nay, nhân bữa trưa, Duy xin viết bài thơ này về một người bạn đồng khóa ngày xưa tại DHBK, người bạn mà mình chỉ biết nhìn chứ chưa bao giờ nói chuyện gì với bạn cả. Xin cầu chúc hương hồn bạn TD siêu thoát về miền Tây Phương Cực Lạc để được thanh thản sau một giai đoạn u buồn đen tối của bạn..

Nhớ Về Bạn Xưa ...

1.

Nghe bạn mất, nhận tin quá trễ

Mười mấy năm dương thế giả từ

Bạn bè liên lạc điện thư

Hỏi thăm tin tức về người bạn xưa

2.

Không ngờ bạn số chưa được hưởng

Tuổi thanh xuân đói khát triền miên

Trời kia đày đọa phải điên

Học hành đứt gánh, buồn phiền mẹ cha

3.

Nhớ năm đầu bạn vô Đại Học

Bạn bè mình khổ nhọc như nhau

Bữa cơm khoai sắn canh rau

Bụng cồn cào đói, da màu xanh xao

4.

Gặp nhau chẳng dám chào thân ái

Buổi đổi đời rất ngại làm thân

Dám đâu trò chuyện ân cần

Rủi mà lỡ miệng họa thân vô tù

5.

Gặp bạn bè, lặng câm đưa mắt

Lo học hành chẳng biết ngày mai

Mọi người chẳng có tương lai

Chỉ lo bàn tính bỏ nhà vượt biên…

6.

Lúc ra trường bạn bè tứ tán …

Người đi làm, kẻ đã vượt biên

Bạn xưa thì đã bị điên

Lang thang khắp phố, túi tiền rỗng không

7.

Điên chẳng biết, chẳng trông chẳng đợi

Chẳng bạn bè lui tới thăm nhau

Một ngày bất hạnh bên cầu

Xe tông bạn chết…còn đâu chuyện đời…

8.

Tin bạn chết khơi niềm đau cũ

Ngày đổi đời tang phủ trời Nam

Bài thơ xin đốt nén hương

Cầu xin hồn bạn Tây Phương đi về  ….


Ngô Đình Duy (San Jose,  18 Jan 2011)

No comments:

Post a Comment