Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, January 29, 2011

Thân tặng Phương gà & Dũng Kanguru…

Dũng Kanguru thân mến:

Thôi cám ơn lòng tốt mấy ông. Mấy ông tôn Duy làm sư phụ rồi cũng có ngày mấy ông làm thơ chửi “sư phụ” kiểu như tui làm thơ ngâm dấm xiên xỏ & mỉa mai thầy Lê Ba và thầy Đinh Xuân Thắng thì lúc nó chiến tranh sẽ bùng nổ lan rộng thì…mất vui lắm…Bạn bè bây giờ ở xa.. lâu lâu nhớ tới làm vài bài thơ vui cho nhau là “ấm lòng chiến sĩ” lắm rồi. Được thiên hạ tôn thờ thì cũng có ngày bị thiên hạ sân si “hạ bệ” và “đập bỏ thần tượng” như tượng Stalin bị kéo sập tại Đông Âu sau 1989 vậy. Em đã già rồi mấy anh để yên cho em sống được thêm ít năm nữa để nuôi con nuôi vợ nhé.


                    Thân tặng Phương gà & Dũng Kanguru…

                    Xin cám ơn “các anh” nhớ tới
                    Gọi tôi bằng tên mới “sư huynh”
                    Không dám nhận, thích gọi mày
                    Cho tình thân mật như mày vơi tao

                    Sợ đưa đẩy lên cao một phát
                    Tới trời xanh rồi nhát rung cây
                    Làm Duy phát sợ xanh mày
                    Phương gà bắn tỉa cho mày “chết luôn”

                    Hoàng Dũng,lòng hơi buồn “chơi tiếp”
                    Tặng huynh đây “vài hiệp” Judo
                    Quật lưng té ngã xuống hồ
                    Cho mày uống nước, cho bồ lạnh chơi

                    Cho” thơ mày” không nơi nương dựa
                    Thấy “thơ mày” tao ngứa gan đây
                    Làm ơn “im tiếng” nghen thầy
                    Liệu hồn em lột….cho mày quê chơi…

                    Dũng Phương, hai đứa mày tao biết
                    Tẩy tụi bay, trò xiếc ngày xưa
                    Nâng lên đập xuống như mưa
                    Cho tao bầm dập, mới chừa hay sao…
                   
                    Hôm nay trước bá quan văn võ
                    Tao vuốt râu tỏ rõ đầu đuôi
                    Dũng Phương hai đứa rút lui
                    Nếu còn…thọc lét, ông cười làm thơ

                    Thơ của tao cũng chanh với dấm
                    Xát tụi bay đi tắm mới xong
                    Nếu không mùi dấm chanh chua
                    Vợ bay ói mửa vì mùi chua chanh….


                    Hôm nay buồn hai anh Phương Dũng
                    Xin tụi mày dẹp bỏ suy tôn
                    Tao còn giữ được “thơ hồn”
                    Tụi bay điệu nghệ, tao cho vài bài….

                   Nếu còn chơi xỏ chơi xiên
                   Xin đừng trách đến tao biên thơ….hoài….
  
                   Ngô Đình Duy
(Thơ ngâm chanh tặng Lê Hoàng Dũng  và Nguyễn Hiền Phương, San Jose 13 Sept 2009)

No comments:

Post a Comment