Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, January 29, 2011

Nhắn Bạn Xưa…

Nhắn Bạn Xưa…

Hơn ba mươi năm rời trường học
Ba mươi năm ta nhọc với đời
Cho ta nhắn bạn đôi lời
Mong ngày tao ngộ, cho vơi nổi niềm…

Niềm riêng ta sẽ kể nhau
Bao năm xa cách, nhưng nào quên đâu
Gặp nhau tâm hợp ý đầu
Ta ôn chuyện cũ đêm thâu ngắn dần…

Từ xa gặp gỡ vài ngày
Chuyện xưa chưa hết, chào mày bye bye…
Bao giờ ta lại gặp đây?
Tao không biết được hẹn mày vài năm…

Mày về nhớ viết mail thăm…
Nhưng rồi bạn đã biệt tăm mất rồi…
Tao busy lắm mày ơi!!
Có giờ giải trí, nhưng lười viết mail….

Vậy thôi tao cũng chịu thua…
Bệnh lười cố hữu…là chưa thật lòng
Viết mail chỉ một vài dòng
Là bắt liên lạc theo dòng đời trôi

Ngô Đình Duy (Santa Clara – sáng tác đầu tiên 7/2007
                          Edited on 29 Aug 2009)

No comments:

Post a Comment