Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Thursday, December 1, 2011

■ Mùa Thu Santa Clara (27 Nov 2011)/ Mùa Thu Tha Hương (thơ Ngô Đình Duy)

Mùa Thu Tha Hương

My hôm nay tri Thu tr lnh
Gió phương Nam thi mnh lá bay
Cây Thu vàng rp nơi này
Gió bay cun lá ph đy đường đi

Lá Thu vàng su chi nhung nh
Thân cây cao đng đó rung rung
Sương mù ph thp quanh vùng
Mt tri che khut my tng mây cao

Gió thi mnh, lá ào rơi xung
Rít tng cơn, lá cun bay xa
Thu v chn xa nhà
Nh thương nơi cũ đm đà tình quê

Bao Thu ri, nh v quê m
Con ra đi, chưa ghé v thăm
Quê nhà vn mãi xa xăm
M già trông đi bao năm mi mòn…
                   Ngô Đình Duy, 1 Dec 2011


Please double click on photo to see slide show 


























































































4 comments:

  1. Mùa thu sắc lá tươi vàng óng
    Cứ mổi thu về lá rụng rơi
    Trời hanh se lạnh gió lay
    Khiến cây rơi rụng lá bay ngập đường

    Khung cảnh gợi sầu theo trí nhớ
    Cho người lử khách trú nơi này
    Sương phủ mờ khung cảnh đẹp
    Trời xanh khuất lén núp mấy tầng cao

    Thu êm đềm thoảng cơn gió nhẹ
    Rít rì rào theo tiếng lá thu bay
    Đưa tâm về chốn cố hương
    Nhớ về quê củ đậm đà tình thương

    Trải qua bao mùa thu phủ lá
    Trên xứ lạ mà con chưa về
    Với cội nguồn xa xôi ấy
    Nơi quê Mẹ già mỏi mắt trông con
    CT 5 KH

    ReplyDelete
  2. Cám ơn anh về nhửng tấm ảnh Đẹp lắm ... Ở đây mà không làm thơ mới lạ ... Khung cảnh hửu tình nên thơ ...
    CT 5

    ReplyDelete
  3. Chào nhà thơ Ngô Đình Duy,
    Cám ơn Thi Sĩ cho vdn ngắm những tấm ảnh đẹp và thưởng thức bài thơ "Mùa Thu Tha Hương" rất hay.
    Xin gởi lại vài vần mọc mạc :
    Chúc Thi Nhân & gia đình vui vẻ cuối tuần và mùa Giáng Sinh hạnh phúc.
    VDN

    Thu Hoài Niệm


    Lác đác rơi rơi những lá vàng
    Hồn ai đầy đọng nỗi riêng mang
    Hoàng hôn đang điểm trên đồi vắng
    Sương bạc trải dần khuất mây ngang
    Khúc hát tình đưa còn văng vẳng
    Đoản nhạc yêu đương vọng ngút ngàn
    Ôn lại mùa xuân bao thương nhớ
    Nay còn hoài niệm lúc thu sang.

    Việt Dương Nhân

    ReplyDelete
  4. Cám ơn Thi Sĩ Việt Dương Nhân đã ghé thăm trang thơ và để lại một bài thơ thất ngôn bát cú về Mùa Thu rất hay.
    Thân chúc Thi Sĩ cùng Đại Gia Đình một cuối tuần thật vui vẻ & hạnh phúc. Joyeux Noel and Bonne Année 2012.
    Ngô Đình Duy

    ReplyDelete