Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Monday, October 29, 2012

● Phong Cảnh Ruộng Bậc Thang Vùng Tây Bắc (Photo by Hà Nguyễn)

Phong Cảnh Ruộng Bậc Thang Vùng Tây Bắc (Photo by Hà Nguyễn)
Photo by Hà Nguyễn
Lúa chín vàng trên vùng Tây Bắc
Đi qua đây như bắt được vàng
Dừng chân bấm ảnh lúa vàng
Bậc thang ai tạc từng hàng đẹp xinh

Ngô Đình Duy (18 Oct 2012)


Photo by Hà Nguyễn
Nụ cười em thật hồn nhiên
Dắt dê mấy chú theo triền đồi đi

Ngô Đình Duy (18 Oct 2012)

Photo by Hà Nguyễn
Thảm vàng ai trải giữa rừng
Bậc thang ai khéo đẽo từng bậc cao
Ngắm nhìn cảnh đẹp biết bao
Ruộng thang lúa chín hôm nào gặt đây

Ngô Đình Duy (18 Oct 2012)

Photo by Hà Nguyễn
Em đi gặt lúa chín vàng
Áo em tím thẳm giữa hàng lúa reo

Ngô Đình Duy (18 Oct 2012)

Photo by Hà Nguyễn
Lào Cai lên tới Sapa
Bậc thang ruộng lúa nhô ra từng hàng
Mạ xanh hay lúa chín vàng
Như hình cánh quạt nhìn càng thấy mê

Ngô Đình Duy (18 Oct 2012)

Mù Cang Chải, photo by Hà Nguyễn

Suối rừng bọc lấy ruộng mương
Uốn cong khúc khủy trên đường về xuôi
Ven bờ trông lúa tốt tươi
Căn chòi trên ruộng có người ở không?

Ngô Đình Duy (18 Oct 2012)

Mù Cang Chải, photo by Hà Nguyễn

Góc ảnh đây ở Mù Cang Chải
Lúa tốt xanh nằm trải dưới đồi
Suối vàng chở nặng phù sa
Bồi cho ruộng lúa mượt mà xanh tươi

Ngô Đình Duy (18 Oct 2012)

Photo by Hà Nguyễn

Mây mờ xám trắng xa xa
Dòng sông lờ lững phù sa chở đầy
Ruộng thang lúa chín nơi đây
Càng nhìn càng thấy ngất ngây núi rừng

Ngô Đình Duy (29 Oct 2012)

2 comments:

  1. Bậc thang vàng đưa lướt thiên thai
    Lưa thưa đây đó mái tranh ai
    Mây vần khói tỏa dường hư ảo
    Trần gian lạc bước chốn bồng lai

    Thiên nhiên vạn vật hữu tình
    Mạch khơi nguồn sống thanh bình tự do

    Tuyệt thay tranh chín lúa vàng
    Tay ai tô điểm nét làng vùng cao
    Sống đời đơn giản thanh cao
    Tâm hồn thanh thoát vượt bao núi đồi

    Thiên nhiên cây cỏ núi sông
    Nhân sinh cùng khắp hòa đồng reo vui

    Bậc thang đưa tới cổng tròi
    Trời cao thăm thẳm đầy vơi sức người
    Yên yên thanh vắng giữa trời
    Mái nhà điểm nét tuyệt vời công lao

    Sơn Thủy hữu tình hồn non nước
    Ruộng thang sức sống mãi ngược xuôi
    Quanh co vạn nẻo đời uốn khúc
    Một mái chòi tranh thắm tình người

    Thiên nhiên vạn vật dung hòa
    Chung cùng nhịp sống giao thoa khắp ngàn
    Nương theo vân cảnh nhịp nhàng
    Tỏ thông diễn hóa vô vàn người ơi !

    Nhãn quang phong phú dõi tuần không
    Núi non hùng vĩ có hay không !
    Hướng thượng an nhiên miền Cực Lạc
    Hạ lai sanh tử mãi sắc không !

    MH

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị MH thân,

      Cám ơn chị MH đã ghé đến thăm và lưu lại những vần thơ hay về phong cảnh ruộng bậc thang vùng Tây Bắc.

      Thân chào,
      Duy

      Delete