Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Thursday, August 30, 2012

Truyện Thơ “Giấc Mơ Tiền Kiếp”


Giấc Mơ Tiền Kiếp…

 

1.

Anh bồi hồi nhớ em lúc ngủ

Hỏi lòng mình sao cứ vấn vương

Chìm trong giấc ngủ đêm trường

Trong mơ anh thấy bên vườn nhà ai….

 

2.

Em chăm bón hoa hồng trong nắng

Miệng cười tươi lòng chẳng u hoài

Bông hồng trao tặng cho ai

Mà em đã hái mười hai bông rồi

 

3.

Anh rón rén bồi hồi tiến lại

Lấy bàn tay che mắt em yêu

Hôn lên đôi má yêu kiều

Làm em hoảng sợ “ai liều đến đây...”

 

4.

Bông hồng rơi xuống đầy mặt đất

Gai nhọn đâm đôi tất đang mang

Mở to đôi mắt nhìn chàng

Dang đôi tay rộng ôm choàng lấy nhau…

 

5.

Nhớ anh nhiều sao đâu chẳng thấy

Gặp nhau rồi không muốn rời nhau

Đôi ta quấn quít bên nhau

Tình trong nồng cháy bên ngoài còn e…

 

6.

Trong mơ anh biết mình lỗi hẹn

Đã ôm em chẳng thẹn thùng chi…

Đúng là mơ giấc kiếp xưa…

Anh kèm dạy học mỗi trưa nhà nàng…

 

7.

Em lúc đó tuổi vừa đôi tám

Nàng tiểu thơ đài các kinh đô

Còn anh là phận thầy đồ

Phận nghèo dạy học dám đâu yêu nàng…

 

8.

Tuổi mười tám dáng em tiên nữ

Ngực căng tròn nhựa sống ngất ngây

Mắt to mày đậm tóc dài

Làm anh xao xuyến khi ngồi gần em…

 

9.

Một ngày nọ mưa giông rơi mãi

Lối đi về ngập lụt dòng sông

Về đâu khi lụt ngập nhà

Thầy đồ xin trọ bên ngoài nhà kho…

 

10.

Khuya hôm đó anh nằm co lạnh

Muỗi bay đầy anh chẳng ngủ yên

Bóng đêm em tiến lại gần

Mùng đây chàng hãy giăng lên đi nào…

 

11.

Em ngồi xuống bên anh to nhỏ

Và hai người thủ thỉ cả đêm…

Bỗng đâu đèn sáng bừng lên

Mọi người quát tháo chạy xem tụi mình…

 

12.

Ngay buổi sáng anh vào ngục thất

Tội thầy đồ dám hỗn nhà quan

Lưu đày anh đến rừng hoang

Đắng cay khổ nhục cho chàng thư sinh…

 

13.

Em ở lại lấy chồng danh tiếng

Làm quan to quên chuyện ngày xưa

Đàn con bận bịu sớm trưa

Tuổi già xế bóng em vào chùa tu…

 

14.

Có đâu ngờ ngôi chùa em đến

Thầy trụ trì sao thấy quen quen…

Thầy ơi con hỏi câu này…

Sao thầy trông giống như người…thầy xưa…

 

15.

Thầy trụ trì….từ tâm chậm rãi..

Đời vô thường.. thí chủ đừng lo…

Quên đi chuyện cũ ngày xưa

Thầy đây buông xả cửa thiền tu thân…

 

16.

Cô thí chủ bèn đi chùa khác…

Tìm cửa Thiền chuộc lỗi lầm xưa

Nam Mô tụng niệm Di Đà

Cho con sám hối về già an thân…

 

17.

Câu chuyện đó hôm nay anh kể

Cho em nghe về kiếp trước đây

Vẫn còn nước mắt tràn đầy

Tình ta lưu luyến như mây thu vàng..

 

18.

Cho dù tin hay không tin nữa…

Em hãy tu để sửa thân mình

Giác ngộ để cứu chúng sinh

Luân hồi ngụp lặn đắm mình khổ đau…

 

Ngô Đình Duy (Santa Clara, 3 Nov 2009)

6 comments:

  1. Thơ hay nhưng thầy đồ nầy chắc muốn bóc lịch. Em mới đôi tám 8+8 = 16 mà dám cua.
    Dũng Kanguru...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dũng Kanguru,

      Ủ tờ trong mơ thôi bạn ơi...

      Cám ơn đọc thơ và cho ý kiến vui...quá là vui nghen Dũng Kanguru...

      Duy

      Delete
    2. Dũng và Duy,
      Ngay cã trong mơ thầy đồ Duy củng không ở tù... Vì tiền kiếp là cả trăm năm trước ,lúc đó xã hội VN còn quan niệm "nữ thập tam,nam thập lục" thành ra còn dư đến 3 năm cho Duy mà !!!
      HPM

      Delete
  2. Duy oi, tho hay lam. Hy vong trong tuong lai co nhac si goc CT pho nhac bai tho nay cua Duy.....
    Rat men,
    Dinh Thanh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Thành thân mến,

      Đã gây nghiệp chướng nên phải trả nghiệp …
      Vì yêu nên lụy tấm thân
      Hết tù, giác ngộ nương thân cửa chùa …

      Cám ơn anh Thành đã cho vài comments…cho lên tinh thần.
      Thân chào,
      Duy

      Delete
  3. Duy ơi! Đã lỡ gây nghiệp chướng rồi thì từ từ trả cũng được(no rush)Vẫn có người đi chùa lại phật cầu chồng kìa
    Đi chùa lại phật cầu chồng
    Hộ pháp liền bảo đàn ông hết rồi
    Vì không chồng cho nên buồn rầu
    Buồn rầu buồn rĩ buồn non
    Buồn vì một nỗi sớm con muộn chồng
    Hết buồn rầu lại đến buồn tình
    Buồn tình nằm ngửa chình ình
    Không ai nằm úp lên mình cho vui.
    HD Nguyên

    ReplyDelete