Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, January 29, 2011

Vĩnh Biệt Bác Tường …

Quý Thân Hữu Kính Mến,


Chiều nay nhận được tin Bác Mãnh Sư Cựu Đại Tá Nguyễn Mạnh Tường tiểu khu tỉnh Bình Định trước năm 1975 đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh Viện Bascom lúc 2:37PM ngày 26 Jan 2011. Lúc đó Don còn bận họp và làm việc nên không thể đến thăm ngay được. Đọc email do nhóm Thân Hữu bác Tường cho biêt bạn bè bác đang lo hậu sự cho bác và chiếc xe từ Nam Cali trên đường chở bác về dưới Nam Cali để lo việc tang chế. Rời hãng sau 7:00PM, Don lái xe chỉ cầu may gặp được Bác lần cuối cùng. Khi đến Bệnh Viện Bascom, may quá Bác Tường còn nằm tại đây. Don gặp bạn bè của Bác đứng ngồi trước hành lang, Don xin phep được đến phòng bác nằm để viếng thăm lần cuối và xin đọc chú Phật Dược Sư và Phật Quan Thế Âm và Phật A Di Đà để cầu xin Chư Phật Mười Phương tiếp dần Bác về Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc Quốc vì khi sống Bác Tường rất sùng kính đạo Phật…Đọc chú xong, Don về lại hãng để mang một gói nhỏ đựng Linh Sa Mandala do Quý Thầy Tây Tạng hay đến San Jose lập các Mandala cho Quý Phật Tử tại đây. Bác Tường chưa gặp lại vợ và con cái gì hết cho đến lúc ra đi. Tuy không có gia đình và thân nhân, nhưng bạn bè & thân hữu của Bác đến thay phiên nhau trực và chăm sóc Bác. Cuối cuộc đời của Bác cùng được an ủi rất nhiều vì rất nhiều Bạn Bè đến thăm viếng đến nổi nhà thương Bascom cũng rất ngạc nhiên vì chưa có bao giờ thấy có bệnh nhân nào lại có nhiều người đến thăm như vậy. Tối nay sau khi về nhà lúc 9:30PM, ăn cơm tôi và dạy con xong, Don cảm tác bài thơ song thất lục bát sau đây và không quên cầu nguyện cho hương linh của Bác Nguyền Mạnh Tường sớm được Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Tối nay khi đến thăm Bác, Don xin tặng cho Bác một xâu chuồi đeo tay và một sợi dây đỏ đã được His Holiness Dalai Lama blessings khi Ngài đến làm lề tại các Tu Viện Tây Tạng tại Ân Độ. Mong rằng đám tang của Bác tại Miền Nam Cali sẽ được các bạn bè và đồng hương tham dự đông đủ…




Vĩnh Biệt Bác Tường …


Một tin buồn chiều nay mới đến
Bác Mạnh Tường rời bến nhân gian
Buồn cho số kiếp gian nan
Lâm chung chưa gặp họ hàng người thân


Cả mấy tuần bác nằm chờ đợi
Trông mỏi mòn nhắn gởi bao tin
Sức tàn đôi mắt ráng nhìn
Cha đây muốn nói nghìn lần đợi con


Ước vọng cuối …gặp con cùng mẹ
Nhìn cuối cùng…cho nhẹ niềm đau
Mười năm mang nặng mối sầu
Nổi buồn mất nước, nổi sầu chia ly


Hôm nay đi … sao con chưa tới
Giờ lên đường….xả bỏ buông xuôi
Bạn bè thân hữu ngậm ngùi
Mãnh Sư ngày đó giả từ trần gian


Bác Tường đi…nhẹ nhàng phút cuối
Bạn bè xưa …chờ đợi trước phòng
Cùng nhau cầu nguyện hết lòng
Phật Di Đà tiếp dẫn đường về Tây…




Tan sở làm, chiều nay cháu đến
Lái xe đi, không biết gặp chăng?
Nghe đâu xe chạy trên đàng
Đón người về dưới lo tang lễ này


Đến Bascom cháu lên lầu bốn
Thấy bạn bè khắp chốn về đây…
Chuyện trò khoảnh khắc phút giây
Cháu xin phép được…đến đây nguyện cầu…


Đứng trước phòng…nhìn qua cửa kính
Bác nằm yên…như ngủ đã lâu
Tuần rồi thăm bác lần đầu
Cháu nhìn thấy bác…tưởng đâu phục hồi


Tối nay gặp …như thời gian lặng
Đã ra đi…gánh nặng trút rồi
Nhẹ nhàng về cảnh xa xôi
Tây Phương Tịnh Độ…trau giồi công tu


Đứng nhìn bác…niệm từ bi chú
Mong bác về Tịnh Độ từ đây
Chẳng còn khổ bệnh đọa đày
Tây Phương Cực Lạc tháng ngày chuyên tu


 Ngô Đình Duy (San Jose 26 Jan 2011)

No comments:

Post a Comment