Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, July 12, 2013

● Lá Thơ Gởi Thầy Lê Văn Mạnh 05/2012 & Photos Thầy Mạnh 7/2012

Kính gởi Thầy Lê Văn Mạnh,

Em là Ngô Đình Duy học lớp 10T1, niên khóa 1974-1975 tại Cao Thắng, và cũng là em ruột của anh Ngô Đình Học, học lớp 12T2, niên khóa 1974-1975 tại Cao Thắng. Em rất vui được nói chuyện phone với Thầy mấy phút trước đây.

Hôm nay em viết email này để kính mời Thầy Cô đến tham dự Ngày Hội Ngộ Cao Thắng (Cao-Thắng’s Reunion) 2012. Nhóm Thân Hữu Cao Thắng San Jose có hơn 10 bạn (niên khóa 72-76) đứng ra tổ chức Hội Ngộ để thân mời các Thầy Cô & Thân Hữu Cao Thắng từ xa gần về San Jose tham dự.


● What: Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San Jose, CA
● Where: Trung Tâm Vivo tại San Jose (có thể chứa ~100 người)
                2260 Quimby Road
                San Jose, CA 95122
                (408)-532-7755
● When: 6:00PM – 11:59PM ngày July 4th 2012

            Hiện tại có trên dưới 70 bạn bè cựu học sinh Cao Thắng xa gần tham dự. Cấp lớp 12T, niên khóa 1974-1975 có trên dưới 10 anh tham gia.

            Kính xin Thầy Cô sắp xếp thời gian đến tham dự để chung vui với các em học sinh ngày xưa tại trường Cao Thắng thân yêu. Sự hiện diện của Thầy Cô sẽ làm cho không khí họp mặt thêm phần trang trọng & đáng ghi nhớ.

           Gặp Thầy Gặp Bạn Bè Xưa

Xin kính mời Thầy Cô Cao Thắng
          Tháng Bảy này cố gắng về đây
          Jose Hội Ngộ Gặp Thầy
          Bạn bè ôn lại những ngày học xưa

          Bao năm xa vẫn chưa gặp mặt
          Nay về đây thắt chặt tình thân
          Gặp Thầy gặp bạn bâng khuâng
          Làm ta nhớ lại dần dần ngày xưa

          Bốn thập niên đã qua nhanh quá
          Tháng tư xưa ngập lửa Miền Nam
          Thầy trò tứ tán tan hàng
          Rời trường bỏ lớp tìm đàng vượt biên

          Nay xứ người tạm yên cuộc sống
          Chúng em vui nối rộng vòng tay
          Tổ chức Họp Mặt vài ngày
          Để Thầy, bạn cũ về đây chuyện trò
          (Ngô Đình Duy, 22 May 2012)

            Kính chúc Thầy Cô & Quý Quyến an-vui & hạnh phúc.

            Kính chào Thầy,

            Em, Ngô Đình Duy
           http://ngodinhduy.blogspot.com/

PS: Xin Thầy cho em email của Thầy Phạm Huy Nhật (ở tại San Jose) / và email/phone của Thầy Phạm Chí Đồng (dạy Kỹ Nghệ Họa) tại San Jose. Cám ơn Thầy rất nhiều và mong ngày gặp lại Thầy Cô tại Hội Ngộ Cao Thắng 2012.

Thầy cô Mạnh đã nhận lời tham dự và Ngày Hội Ngộ Cao Thắng San Jose 2012 thầy cô đã đến tham dự cùng với thầy cô Phan Huy Nhật (tại San Jose), thầy cô Phan Thanh Nhuận từ Miền Nam Cali lái xe lên. Hình này quý thầy cô chụp chung với cấp lớp 10T (niên khóa 1974-1975).
Hàng đầu: thầy cô Nhuận, thầy cô Phan Huy Nhật và thầy cô Lê Văn Mạnh.
Hàng sau (đứng): Học sinh cấp lớp 10T (niên khóa 1974-1975)

Hàng đầu: thầy cô Nhuận, thầy cô Phan Huy Nhật và thầy cô Lê Văn Mạnh.
Hàng sau (đứng): Ái Liên, vợ chồng Lê Tâm Khang, Nguyễn Phương Anh, vợ chồng Nguyễn Đăng Khôi & Kim Hương.
Lớp Nữ Sinh đầu tiên của Cao Thắng: lớp 10CT5 (niên khóa 1974-1975) chụp chung với thầy cô tham dự.
Hàng đầu: thầy cô Nhuận, thầy cô Phan Huy Nhật và thầy cô Lê Văn Mạnh.
Hàng sau (đứng): Xuân Lan, Chung, Hoài Hương, Kim Loan, Lan Bê, Hương A, Mỹ.
Quý thầy cô ngồi bên hông sân khấu. Từ trái sang phải: cô Nhuận, cô Mạnh, cô Nhật, thầy Nhật, thầy Mạnh, thầy Nhuận và Lý Văn Châu (10T1, nk 1974-1975).
Quý thầy cô ngồi bên hông sân khấu. Từ trái sang phải: cô Nhuận, cô Mạnh, cô Nhật, thầy Nhật, thầy Mạnh, thầy Nhuận 
Từ trái sang phải: Thầy Phan Huy Nhật, thầy Lê Văn Mạnh, thầy Phan Thanh Nhuận.
Hình chụp các Cựu Học Sinh (CHS) Cao Thắng ngồi bên dưới và các thầy cô ngồi bên hông. 
Thầy cô Nhật và thầy Lê Văn Mạnh.
Thầy Lê Văn Mạnh, đại diện các thầy cô CT lên phát biểu cảm tưởng. Phần thầy phát biểu tháng 7/2012 có quay video, nhưng vẫn chưa upload nên mọi người chưa xem được. Xin anh Phan Anh Hải cố gắng gởi link Ngày Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San Jose để quý thầy cô & CHS CT nghe lại giọng nói của thầy Lê Văn Mạnh. Thank you anh Hải.
Thầy Lê Văn Mạnh phát biểu cảm tưởng Ngày Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại  San Jose.
Thầy Lê Văn Mạnh phát biểu cảm tưởng Ngày Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại  San Jose.
Cô Bùi Thị Chung (lớp 10CT5, niên khóa 1974-1975) lên trao tặng áo T-Shirt cho thầy Lê Văn Mạnh. Người cầm micro là Kimberly Nguyễn Kim Hương là một người trong BTC Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San Jose, CA.
Cô Bùi Thị Chung đến từ Minnesota (lớp 10CT5, niên khóa 1974-1975) lên trao tặng áo T-Shirt cho thầy Phan Huy Nhật. Người cầm micro là Kimberly Nguyễn Kim Hương là một người trong BTC Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San Jose, CA.
Quý Nữ Sinh lớp 10CT5 (niên khóa 1974-1975) lên trao tặng T-Shirt cho quý thầy cô và chụp hình kỷ niệm.
From left to right: Cô Nhuận, Nguyễn Thị Lan Bê (đến từ Saigon, VN), thầy Phan Thanh Nhuận, thầy Phan Huy Nhật, cô Nhật, Bùi Thị Chung (đến từ Minnesota), cô Mạnh, thầy Lê Văn Mạnh, Nguyễn Thị Mỹ (đến từ Louisiana).
Quý Nữ Sinh lớp 10CT5 (niên khóa 1974-1975) lên trao tặng T-Shirt cho quý thầy cô và chụp hình kỷ niệm.
From left to right: Cô Nhuận, Nguyễn Thị Lan Bê (đến từ Saigon, VN), thầy Phan Thanh Nhuận, thầy Phan Huy Nhật, cô Nhật, Bùi Thị Chung (đến từ Minnesota), cô Mạnh, thầy Lê Văn Mạnh, Nguyễn Thị Mỹ (đến từ Louisiana).
Quý thầy cô ngồi bên hông sân khấu. Từ trái sang phải: cô Nhuận, cô Mạnh, cô Nhật, thầy Nhật, thầy Mạnh, thầy Nhuận 
Quý thầy cô ngồi bên hông sân khấu đang enjoy xem văn nghệ. Từ trái sang phải: cô Nhuận, cô Mạnh, cô Nhật, thầy Nhật, thầy Mạnh, thầy Nhuận. Phía sau là Lâm Thanh Hùng (11T, niên khóa 1974-1975) từ Miền Nam Cali lái xe lên San Jose & lần đầu lên tham dự Hội Ngộ, và có bạn đồng lớp là Phan Anh Hải (quay video đến từ Minnesota)
Thầy Mạnh lên trao hoa cho Đại Diện Ban Tổ Chức Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San Jose. Thầy đang trao hoa cho Nguyễn Kim Hương. Từ trái sang phải: thầy Nhuận, Ngô Đình Duy, Nguyễn Đăng Khôi và vợ là Nguyễn Kim Hương.
Thầy Mạnh lên trao hoa cho Đại Diện Ban Tổ Chức Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San Jose. Thầy đang trao hoa cho Nguyễn Kim Hương. Từ trái sang phải: thầy Nhuận, Ngô Đình Duy, Nguyễn Đăng Khôi và vợ là Nguyễn Kim Hương.
Đại Diện BTC Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San Jose chụp hình kỷ niệm chung với 3 thầy. Từ trái sang phải: thầy Phan Thanh Nhuận, Ngô Đình Duy, thầy Lê Văn Mạnh, thầy Phan Huy Nhật, Nguyễn Đăng Khôi và Nguyễn Kim Hương.
Đại Diện BTC Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San Jose chụp hình kỷ niệm chung với 3 thầy. Từ trái sang phải: thầy Phan Thanh Nhuận, Ngô Đình Duy, thầy Lê Văn Mạnh, thầy Phan Huy Nhật, Nguyễn Đăng Khôi và Nguyễn Kim Hương. Phía sau đứng trên sân khấu là Nguyễn Phương Anh và Trần Xuân Hòa làm MCs Đêm Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San Jose, CA
Đại Diện BTC Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San Jose chụp hình kỷ niệm chung với 3 thầy. Từ trái sang phải: thầy Phan Thanh Nhuận, Ngô Đình Duy, thầy Lê Văn Mạnh, thầy Phan Huy Nhật, Nguyễn Đăng Khôi và Nguyễn Kim Hương. Phía sau đứng trên sân khấu là Nguyễn Phương Anh và Trần Xuân Hòa làm MCs Đêm Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San Jose, CA
Thầy Mạnh mặc áo T-Shirt màu xanh đặc trưng của Cao Thắng:

Áo màu xanh năm rồi thầy bận
Cùng tham gia Hội Ngộ lần đầu
Năm nay chẳng thấy thầy đâu
Ai ngờ thầy mất niềm đau cả trường
Học sinh chụp chung với ba thầy ngày xưa.
Hàng đầu, từ trái sang phải: thầy Phan Huy Nhật, thầy Lê Văn Mạnh, thầy Phan Thanh Nhuận.
Hàng sau: Khưu Tiến Hùng, Lý Văn Châu.

Áo màu xanh dáng thầy ngồi đó
Mới năm rồi lời ngõ bên tai
Trời xanh sao nỡ đọa đày
Nan y bệnh tật làm thầy khổ đau

Nay xuôi tay về mau Tịnh Độ
Xác thân thầy hết khổ từ đây
Nương thuyền về lại Phương Tây
Lo tu tinh tấn tháng ngày lạc an
Học sinh chụp chung với ba thầy ngày xưa.
Hàng đầu, từ trái sang phải: thầy Phan Huy Nhật, thầy Lê Văn Mạnh, thầy Phan Thanh Nhuận.
Hàng sau: Ngô Đình Duy, Khưu Tiến Hùng, Lý Văn Châu.

Màu xanh Cao Thắng năm nào
Năm xưa thầy dạy biết bao học trò
Sang sông nhờ bác lái đò
Công ơn thầy dạy học trò khắc ghi
Học sinh chụp chung với ba thầy ngày xưa.
Hàng đầu, từ trái sang phải: cô Nhật, thầy Phan Huy Nhật, thầy Lê Văn Mạnh, thầy Phan Thanh Nhuận.
Hàng sau: Trần Quốc Dũng, Vương Bá Quốc Hùng, Khưu Tiến Hùng, Lý Văn Châu.

Xa quê hương mong ngày Hội Ngộ
Để thầy trò cùng đổ về đây
Tìm bạn rồi được gặp thầy
Nhớ trường nhớ lớp nhớ ngày học chung

Cao Thắng ơi, nhớ từng kỷ niệm
Mãnh đời trôi, ta kiếm bạn bè
Đêm dài than thở ai nghe
Ta mơ về lại bóng me bên đường

Ngày ta đi cổng trường đóng lại
Bỏ sau lưng ôi mái trường xưa
Xứ người tóc đã bạc phai
Gặp thầy luống tuổi còng vai mắt mờ

Năm rồi gặp, thầy giơ tay bắt
Nắm tay em thật chặt một hồi
Bây giờ thầy đã đi rồi
Áo xanh bỏ lại bồi hồi lòng ai!

Ngô Đình Duy (San Jose, 12 July 2013)
Nợ thầy chưa gởi hình nầy
Thầy cô chụp ảnh phút giây thật tình 
Thầy đi bỏ lại gia đình
Bỏ trò bỏ bạn bỏ hình ngày xưa…
Quàng vai ôm chặt vợ hiền
Thầy cô hạnh phúc vợ chồng yêu thương…
Ngô Đình Học chụp chung với thầy cô Mạnh. 
Thầy cô Mạnh chụp chung với Ngô Đình Duy & Ngô Đình Học.

Đâu có ngờ thầy ra đi sớm
Mới năm rồi còn gặp nơi đây
Bây giờ chẳng gặp được thầy
Em xin cầu chúc phương Tây thầy về

Xác thân này chẳng hề vĩnh viễn
Hãy buông xuôi chẳng luyến lưu chi
Di Đà Đức Phật Từ Bi
Hương linh thanh thản thầy đi nhẹ nhàng

Đời vô thường trần gian từ giả
Thầy ra đi buông xả mọi điều
Hương linh thầy được tiêu diêu
Vãng Sinh Cực Lạc sớm chiều tấn tu

Ngô Đình Duy (San Jose, 12 July 2013)

No comments:

Post a Comment