Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Sunday, July 15, 2012

• Hội Ngộ CT San Jose 2012: Gặp Bạn Bè tại Nhà Anh Bá Thanh July 3rd 2012 in San Jose


• Gặp Bạn Bè tại Nhà Anh Bá Thanh Tối Thứ Ba, July 3rd 2012 in San Jose

Quý Thân Hữu thân mến,
Sáng nay Duy nhận được phone của Nguyễn Đăng Hùng (lớp 10T3, niên khóa 1974-1975) ở Arizona. Hai người bạn on the phone ôn lại những ngày vui sống tại nhà Duy trong Thời Gian Hội Ngộ. Hôm nay Hùng cố gắng vào trang blog để ghi vài comments, nhưng chưa bỏ dấu được. Chiều nay sau khi ăn trưa xong vô xem thì thấy Hùng để lại comment tiếng Việt có dấu đàng hoàng. Thật vui, được các bạn xem hình để lại cảm tưởng và comments cho bạn bè xa gần đọc.

Cũng chiều nay, Chủ Nhật 15 July 2012, Duy gọi phone qua Louisiana hỏi thăm Mỹ và cháu Mỹ Trúc. Được biết Mỹ về lại đi làm và cuộc sống sinh hoạt bình thường, nhưng nhớ lại Cali khi ngồi xem hình ảnh trên trang blog này. Hôm nay Mỹ ngồi xem hình thấy như gợi lại những ngày vui vẻ gặp lại bạn bè xưa. Sẵn dịp ông xã của Mỹ là anh Richard ngồi xem hình chung với Mỹ, Duy cũng xin Mỹ cho mình được nói chuyện thăm phu quân của Mỹ luôn. Mình say “hi” và thân mời có dịp hai vợ chồng Mỹ gặp lại bạn bè xưa của Mỹ cho Richard biết về những người bạn rất “nice” của Mỹ tại California. Cuối phone Duy nhờ Mỹ nhắn gởi lời thăm cháu gái Mỹ Trúc đã đến nhà chú Duy thăm chơi và bấm máy hình cho chú Duy nên chú Duy mới có hình chụp chung với Mỹ và các bạn CT sáng July 4th 2012 trước nhà mình. Từ từ Duy sẽ post hình chụp chân dung của cháu Mỹ Trúc lên cho các bạn xem luôn.

Nói tới cháu Mỹ Trúc thì nghe Mỹ nói cháu khen “chú Duy so nice.” Hôm nay mình mới nhớ ra rằng đêm July 4th, ngay Đêm Hội Ngộ Cao Thắng tại Trung Tâm Vivo, lúc đó sau 9:00PM, cháu Mỹ Trúc ngủ gà ngủ gật, vì Louisiana và California cách nhau 2 múi giờ. Mỹ nhờ Duy chở Mỹ và cháu Mỹ Trúc về trước ở Hotel tại Downtown San Jose, nhưng Duy bận rộn chụp hình của Đêm Hội Ngộ nên không đi được. Mỹ nói với Duy “anh Duy ơi, bé Trúc buồn ngủ quá, làm sao về ngay bây giờ.” Duy đề nghị cháu Mỹ Trúc ra xe nằm ngủ cho khỏe. Thế là cháu Trúc nằm nghỉ trên ghế trước trong xe Toyota Highlander 2012, chú Duy không quên đưa áo lạnh cho cháu đắp chân vì ban đêm San Jose, nhiệt độ bên ngoài xuống chỉ còn15, 16oC. Chắc chú Duy treated cháu Mỹ Trúc như vậy nên cháu cứ nhắc chú Duy hoài, mấy lần trước Mỹ và Duy nói chuyện, Mỹ cứ nhắc “cháu Mỹ Trúc nhắn mẹ nếu gặp chú Duy cho con say hi, chú Duy đối xử tốt với hai mẹ con mình quá.” Một điều nữa là sáng Thứ Bảy lúc 4:00AM, Duy thay Kim Loan lái xe đến Hotel đón Mỹ và cháu Mỹ Trúc lại phi trường San Jose để kịp chuyến bay lúc 6:00AM. Ngày hôm đó đến 12:30AM sáng Chủ Nhật Mỹ & cháu Mỹ Trúc mới về đến nhà vì qua 2 trạm chuyển tiếp và phi cơ bị delayed. Chỉ có mấy lần gặp cháu như vậy mà Mỹ Trúc cứ nhớ chú Duy hoài.

Trở lại câu chuyện gặp lại bạn bè lớp 10CT5 và các anh bạn cùng lớp với anh Bá Thanh tối ngày July 3rd, các bạn có thể đọc lại câu chuyện chính ngày Hội Ngộ July 4th thì Duy có đề cập cuộc gặp gỡ các bạn bè tại nhà anh Bá Thanh như thế nào rồi.

Đó là đêm đầu tiên Duy gặp lại các bạn nữ đồng cấp lớp 10, và các anh bạn lớp 12T9 của anh Bá Thanh. Thật là xúc động gặp lại Chung, gặp lại Mỹ, Hương A. Trong nhà anh Bá Thanh đêm đó thì có sự hiện diện của Hoài Hương, Xuân Lan, Lan Bê và cháu gái Tường Vy, là những người bạn Duy biết và gặp trước đó. Người bạn mà Duy không ngờ gặp lại trên xứ Mỹ này, đó là anh Tăng Anh Đức. Duy đến trễ lúc 8:30PM, lo ăn no xong mới lo đến phần chụp hình. Khi nghe chụp hình thì ánh mắt cô Chung sáng lên và nói “em nghe anh Duy chụp hình đẹp lắm và thấy hình anh chụp Xuân Lan và Lan Bê tại party nhà anh đẹp quá.” Rồi nàng thêm tiếp “kỳ này qua đây em kết anh rồi, ráng chụp hình cho em đẹp đẹp nghen để em khoe với bạn bè cho tụi nó lé mắt chơi!” Thật ra đêm đó gặp Chung Duy còn ngại ngùng, đâu dám giỡn tự nhiên, sợ bị bạn bè đánh giá “hớp tớp” nên chuyện gì cũng từ từ. Duy nói với các bạn nữ “Đêm nay các cô ngủ nghỉ đầy đủ cho khỏe, sáng mai July 4th ghé lại nhà Duy chụp hình, bảo đảm có hình đẹp, tuy nhiên bây giờ Duy cũng chụp cho các cô đây chung với các anh đây luôn.”

Sau phần ăn uống là tới phần chụp hình, sẵn có con của anh Tăng Anh Đức là cháu trai tên Phương, học xong Đại Học tại Saigon, Duy nhờ cháu Phương bấm máy. Và cũng nhờ cháu Tường Vy bấm dùm máy luôn. Hôm nay Duy xin gởi đến cho quý bạn nữ lớp 10CT5 những tấm hình đầu tiên chụp tại San Jose, tại nhà anh Bá Thanh. Khi chụp hình quý anh với mấy cô CT5, Duy có nói “quý anh chụp hình có sợ bà xã ghen không? Nếu bị ghen xin đừng chụp hình.” Cũng câu nói đó Duy cũng nói luôn cho mấy cô nghe luôn. Bạn bè chưa thân thiết, chưa biết ý thì mình phải hỏi ý kiến trước, nếu không bị mang tiếng “đốt nhà” thì bị tai tiếng “thị phi (đúng sai),” lắm. Riêng cô Mỹ thì Duy biết Mỹ không muốn chụp riêng nên ai cũng tôn trọng Mỹ hết.

Ngay buổi tối hôm đó, Mỹ có đưa cho các bạn và Duy xem hai tấm hình của Mỹ chụp hồi học ở Cao Thắng. Đúng là Mỹ đẹp thật, khuôn mặt sáng sủa, hèn chi mà mấy hôm sau có nhiều anh CT nói nhỏ với Duy xin được chụp với Mỹ, Duy cho các bạn biết không thể chụp chung được, hãy thông cảm cho Mỹ. Chiều nay phone qua Mỹ, cho biết hai vợ chồng ngồi trước computer xem hình đẹp quá, và Mỹ phải giải thích cho chồng biết bạn nào ra bạn nào, ông xã Mỹ happy lắm, vì bạn bè sau 37 năm xa cách mới gặp lại. Đúng là thời gian “quá dài.”

Hôm nay thân mời các bạn xem hình các anh lớp 12T9, anh Tăng Anh Đức, cô em gái tên Hiền, và người con trai tên Phương đi xe đò Hoàng lên tham dự Hội Ngộ Cao Thắng và sáng sớm Thứ Sáu anh Đức về lại Nam Cali, đi cùng chuyến xe đò Hoàng với bạn Nguyễn Việt Trúc bay từ Dallas sang Bắc Cali gặp bè thân thiết tại nhà bạn Lữ Thành Long đêm Thứ Năm July 5th 2012.

Thân chào,
Ngô Đình Duy


Lần đầu tiên sau 37 năm các bạn bè mới gặp lại tại San Jose tại nhà anh Bá Thanh (lớp 12T9 , niên khóa 1974-1975), đêm đầu tiên tối Thứ Ba July 3rd 2012. Từ trái sang phải:
(Hàng ngồi): Ngô Đình Duy, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Hồng Sơn, Tăng Anh Đức, Phạm Nguyên Huỳnh.
(Hàng đứng): Cô Hiền (em gái của Tăng Anh Đức), Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Lan Bê, Nguyễn Thị Kim-Hương (Hương A), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Thị Hoài Hương, Bùi Thị Chung
Mỹ, Lan Bê, Hương A, Xuân Lan, Chung, Hoài Hương (học lớp 10CT5, niên khóa 1974-1975) 
Mỹ, Lan Bê, Hương A, Xuân Lan, Chung, Hoài Hương (học lớp 10CT5, niên khóa 1974-1975) 
Từ trái sang phải:
(Hàng ngồi): Ngô Đình Duy, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Hồng Sơn, Tăng Anh Đức, Phạm Nguyên Huỳnh.
(Hàng đứng): Cô Hiền (em gái của Tăng Anh Đức), Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Lan Bê, Nguyễn Thị Kim-Hương (Hương A), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Thị Hoài Hương, Bùi Thị Chung
Từ trái sang phải:
(Hàng ngồi): Cháu Phương (con của anh Tăng Anh Đức), Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Hồng Sơn, Tăng Anh Đức, Phạm Nguyên Huỳnh.
(Hàng đứng): Cô Hiền (em gái của Tăng Anh Đức), Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Lan Bê, Nguyễn Thị Kim-Hương (Hương A), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Thị Hoài Hương, Bùi Thị Chung, cháu Tường Vy (con của Lan Bê)
Từ trái sang phải:
(Hàng ngồi): Cháu Phương (con của anh Tăng Anh Đức), Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Hồng Sơn, Tăng Anh Đức, Phạm Nguyên Huỳnh.
(Hàng đứng): Cô Hiền (em gái của Tăng Anh Đức), Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Lan Bê, Nguyễn Thị Kim-Hương (Hương A), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Thị Hoài Hương, Bùi Thị Chung, cháu Tường Vy (con của Lan Bê)
Từ trái sang phải:
(Hàng ngồi): Ngô Đình Duy, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Hồng Sơn, Tăng Anh Đức, Phạm Nguyên Huỳnh.
(Hàng đứng): Cô Hiền (em gái của Tăng Anh Đức), Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Lan Bê, Nguyễn Thị Kim-Hương (Hương A), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Thị Hoài Hương, Bùi Thị Chung, cháu Tường Vy (con của Lan Bê)
Từ trái sang phải:
(Hàng ngồi): Ngô Đình Duy, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Hồng Sơn, Tăng Anh Đức, Phạm Nguyên Huỳnh.
(Hàng đứng): Cô Hiền (em gái của Tăng Anh Đức), Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Lan Bê, Nguyễn Thị Kim-Hương (Hương A), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Thị Hoài Hương, Bùi Thị Chung, cháu Tường Vy (con của Lan Bê)
Các kiều nữ lớp 10CT5 (niên khóa 1974-1975) từ trái sang phải: Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Xuân Lan, Bùi Thị Chung, Phạm Thị Hoài Hương, Nguyễn Thị Kim-Hương (Hương A), và Nguyễn Thị Lan Bê.
Các kiều nữ lớp 10CT5 (niên khóa 1974-1975) từ trái sang phải: Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Xuân Lan, Bùi Thị Chung, Phạm Thị Hoài Hương, Nguyễn Thị Kim-Hương (Hương A), và Nguyễn Thị Lan Bê.
Ngô Đình Duy chụp chung với các người đẹp lớp 10CT5 (niên khóa 1974-1975) từ trái sang phải: Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Xuân Lan, Bùi Thị Chung, Ngô Đình Duy, Phạm Thị Hoài Hương, Nguyễn Thị Kim-Hương (Hương A), và Nguyễn Thị Lan Bê.
Ngô Đình Duy chụp chung với các người đẹp lớp 10CT5 (niên khóa 1974-1975) từ trái sang phải: Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Xuân Lan, Bùi Thị Chung, Ngô Đình Duy, Phạm Thị Hoài Hương, Nguyễn Thị Kim-Hương (Hương A), và Nguyễn Thị Lan Bê.
Đổi vị trí để Duy lần lượt đứng gần tất cả các cô, từ trái sang phải: Mỹ, Chung, Xuân Lan, Duy, Hương A, Lan Bê, Hoài Hương:
Chụp hình này Tư Duy đứng giữa
Trái kề Hương, bên phải Xuân Lan
Chung chụp với sáu cô nàng
Quàng vai thân mật làm chàng thật vui 
Tấm cuối cùng Lan Bê đứng kế
Cùng Hương A vẫn trẻ trung xưa
Mấy nàng làm mẫu phân bua
“Một anh, sáu mẫu là vua đêm này” 
Tới phiên anh Bá Thanh đứng cùng với sáu cô, anh Bá Thanh happy lắm:
“Đêm nay sao đắt nhiều đào
Một mình được chụp sáu đào nương đây.”
Anh Bá Thanh không bỏ lỡ cơ hội, quàng vai tự nhiên chứ không thật thà nhút nhát phải xin phép mấy cô trước như phó nhòm Duy:
“Quàng vai thấy đã Duy ơi
Chụp Thanh một tấm yêu đời…đêm nay.”
Bây giờ đến hai cô Lan Bê và Hoài Hương đứng cạnh Bá Thanh. Bá Thanh “tới luôn” quàng vai mấy người em gái năm xưa.
“Thanh cười đứng cạnh Hoài Hương
Lan Bê bên phải, anh thương cô nào?”
Cô nào giá cũng thật cao
Làm bạn thì được, làm đào thì không 
Anh Hồng Sơn đứng chụp chung với sáu cô.
Anh Hồng Sơn đứng chụp chung với sáu cô (đổi vị trí 2 cô khác đứng gần anh Sơn)
Anh Hồng Sơn đứng chụp chung với sáu cô (đổi vị trí 2 cô khác đứng gần anh Sơn)
Tới phiên anh Huỳnh, rất hân hạnh được chụp chung với lục nương ngày xưa
Trông anh Huỳnh happy lắm, không biết về nhà ăn ngủ có yên không đây?
Trông Xuân Lan có vẻ thoái mái quá, hai lần đứng cạnh anh Huỳnh.
Đến lượt anh Tăng Anh Đức, chụp chung với sáu cô. Anh Đức ngày xưa đẹp trai lắm, các cô nàng CT5 anh thuộc tên và nhớ từng khuôn mặt các cô. Chẳng bù cho Tư Duy chỉ biết một số cô mà khổ nổi cô nào mình cũng làm thơ được hết, vì vậy Tư Điệp bị bầm dập với ngũ Lan rất nhiều.
Điệp này không phải riêng ai
Cô nào jealous là khai trừ liền
Vần thơ viết tặng bạn hiền
Để vui nhớ lại về miền Nam xưa 
Tới cô Hoài Hương và Lan Bê đứng gần anh Tăng nhà ta:
Anh Tăng có số đào hoa
Mấy em biết hết, ai mà không ghen
Jose du lịch một phen
Đi về lại nhớ mấy tên…cô nàng
Ôm Lan rồi được kề Chung
Đúng là số đỏ về vùng Jose…
Ngày xưa ai thích ai mê
Anh Tăng ăn nói, em phê anh rồi
Nói chi anh Đức rụng rời
Người xưa biết được, chắc “Trời sập” luôn
Thấy Tăng có vẻ buồn buồn
Tư Duy đùa chút, đừng buồn nghen anh…
Tới lượt mấy anh CT chụp với các cô CT5 ngày xưa:
Năm anh đứng với sáu nàng
Ta vui sum họp bàng hoàng gặp nhau
Mai sau dù có ra sao
Nhìn hình nhớ bạn đêm nào chụp chung
Tối nay gặp gỡ đầu tiên    (3 July 2012)
Mai ta Hội Ngộ tại miền Jose   (4 July 2012
Thân hữu khắp chốn đổ về
Sẽ vui được chụp bạn bè nhiều hơn 
Hai cha con Tăng Anh Đức (anh Đức & cháu Phương) chụp chung với hai mẹ con Lan Bê (Lan Bê & cháu Tường Vy).
Hai cha con Tăng Anh Đức (anh Đức & cháu Phương) chụp chung với hai mẹ con Lan Bê (Lan Bê & cháu Tường Vy).
Hai cha con Tăng Anh Đức chụp chung với Bùi Thị Chung
Hai cha con Tăng Anh Đức chụp chung với Bùi Thị Chung
Chụp hình phó nhòm quên turn on flash, hình quý nên không xóa và post lên luôn.
Bức hình cuối cùng tại nhà anh Nguyễn Bá Thanh, 12T9 (niên khóa 1974-1975) chụp trước khi các bạn chia tay nhau, hẹn sáng mai gặp lại tại nhà Duy để chụp hình chân dung cho các cô CT5.

2 comments:

  1. Phải chi mấy anh choàng được 6 cô thì đỡ cho Duy phải sắp xếp tới lui ! Mấy cô có vịn vai mấy anh thì nhớ vịn 2 tay cho chắc kẻo.... té.
    Chúc vui.

    ReplyDelete
  2. Phải chi đừng đến gặp em
    Phải chi đừng đến hội xem em mình
    Thì nay nhẹ thấy chênh vênh
    Không còn thơ thẩn bồng bềnh trên mây
    Anh về quyết giủ hương này
    Gom thành một chuổi cất đầy trong rương
    Hôm nào chợt nhớ em thương
    Mụ vợ đi sớm mở rương hít hoài …. he … he …

    NTKH CT5

    ReplyDelete