Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Thursday, June 9, 2011

Gọi Mưa (tác giả Văn Chính)

Gọi Mưa …
Khi không ...gọi đến tên nàng
Tên …em hồi đó chứa chan ..mối tình
Trời mưa tháng Sáu xập xình
Mưa rơi từng giọt ...một mình đếm mưa

Bao nhiêu …đây hở cho vừa
Đếm mưa mõi mắt ...còn chưa.. quên nàng
Tháng Sáu cơn mưa lỡ làn
Tình ...ta em đấy ..như đàn đứt dây

Đôi ta như lá xa cây
Gọi chi tên mãi ..mai đây ..có còn .??.
Mối tình hai đứa còn son
Tại ai ..không biết ..cô đơn.. hàng ngày ..
.....
Ô hay ! gọi mãi tên nàng
Nghe như dao cắt ...ruột gan… mấy phần …

Văn Chính (An Giang, 9 June 2011)

No comments:

Post a Comment