Duy hiểu tâm trạng của bạn. Con xa mẹ xa cha thì cha mẹ buồn lắm và thương nhớ vô bờ, vì con cái là một phần xương thịt của mình, vì đã mang nặng đẻ đau, vì dưỡng dục không rời nửa bước. Có làm cha làm mẹ mới biết nổi đau khi con xa nhà  phải không bạn. Cô bé gái con của bạn thật dễ thương quá, có hiếu với mẹ quá. Duy xin ngẫu hứng cảm tác bài thơ lục bát tặng cho bạn nhé… 
Con Về Gặp Mẹ…
Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm 
Đêm nay ra  nhìn ngắm bầu trời 
Bao nhiêu sao ở trên trời 
Là thương mẹ lắm một đời nuôi con 
Tuổi xuân mẹ héo hon chăm sóc 
Dỗ dành con tiếng khóc ban đầu 
Đêm ngày sương nắng dãi dầu 
Nuôi con khôn lớn bạc đầu mẹ ơi  !!! 
Đêm nay tiếng mưa rơi vừa dứt 
Nhớ mẹ ngồi đang thức trông con 
Vội lên xe chạy bon bon 
Lái về thăm mẹ mỏi mòn đợi con 
Lúc chín giờ về nhà thăm mẹ 
Chạy lại ôm mẹ khóc với con 
“Không ngờ mẹ gặp lại con 
Mẹ thương con lắm…con đừng vôi đi..” 
À ơ….
 Xa con chỉ có mấy ngày 
Kém ăn mất ngủ đọa đày….thân tôi… 
Ngô Đình Duy (San   Jose  , 18 Sep 2009)
No comments:
Post a Comment