Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, June 10, 2011

Nhớ Saigon (2)

Anh Sơn và Quý Thân Hữu thân kính,

Đêm qua một người bạn làm bài thơ từ Saigon gởi sang lúc đó đã là 1:00AM sáng bên Cali rồi, Don trằn trọc không ngủ, vội chấp bút viết trả lời cho bạn hiền cho biết Don đang nhớ Saigon da diết qúa, vì kỷ niệm xưa cứ chợt về....Xin gởi cho anh bài thơ Nhớ Sài gòn (2), hôm nào sẽ gởi đến anh Nhớ Sài gòn (1). Anyway bây giờ bên Cali cũng đã 1:00AM sáng Chủ Nhật, bên VN cũng đã 3:00PM, và bên Úc chăc cũng đã 8:00PM Chủ Nhật...

Xin kính chúc anh Sơn và Quý Thân Hữu môt tuần lễ mới thật vui vẻ nhé (bên Mỹ và Âu Châu là mùa hè, còn Úc đang mùa Đong có rét lắm không?)

Thân  chào,

=Don Ngo


Nhớ Saigon (2)

1.
Saigon niềm nhớ chứa chan
Nhớ đường phố cũ, nhớ hàng cà phê
Nhớ trường tan học lúc về
Áo dài phất phới, tóc thề chấm vai

2.
Đạp xe theo dấu chân ai
Con tim thình thịch sợ ai quay nhìn
Yêu em chỉ biết lặng thinh
Sao ta nhút nhát để tình đơn côi

3.
Mùa Xuân năm ấy chia phôi
Em đi di tản, thôi rồi tình tan ...
Để anh ở lại lang thang
Đường xưa còn đó, bóng nàng đi đâu....

4.
Mười năm lận đận khổ đau...
Sài gòn ta sống một màu tang thương
Bạn bè tứ tán khắp phương
Còn ta ở lại chán chường biết bao....

5.
Mọi người ai cũng lao đao
Đói cơm rách áo sống nào yên thân...
Tương lai đen tối như than
Sài gòn buồn thảm lại càng xác xơ....

6.
Một ngày ta đạt ước mơ
Lên đường xuất cảnh rời xa Sài-gòn
Ngày đi lệ chảy như tuôn
Ra đi vĩnh biệt chẳng còn về thăm...

7.
Saigon ta nhớ ta thương
Đem theo kỷ niệm thêm vương tơ sầu...
Ngày đi mây xám trên đầu
Mưa càng nặng hạt, ta sầu nhiều hơn...

8.
Quê người ngày sống đêm mơ
Mơ về xóm cũ, mộng về đường xưa...
Đêm nay ta nhớ Sài gòn
Nhớ...nhiều...nhớ lắm vẫn còn...nhớ thêm 

Ngô Đình Duy  (Santa Clara, 17 July 2010)

No comments:

Post a Comment