Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, June 10, 2011

Nhắn Lời Hỏi Thăm…

Chị Như Hoa Ấu Tím thân mến,

Chị Như  Hoa học ở Sương Nguyệt Ánh sao biết mấy anh chàng Cao Thắng hào hoa đa tài này ? Chị có còn liên lạc với các anh này không? Duy học sau các anh 2 năm. Từ ngày ra các anh rời trường Cao Thắng 6/1974, Duy không biết các anh lưu lạc về đâu. Xin có bài thơ tặng cho các anh đó, nếu chị có gặp….

Nhắn Lời Hỏi Thăm…

Nếu có gặp các người anh đó
Cho nhắn dùm lời gởi hỏi thăm
Các anh học trước hai năm
Tham gia ứng cử một năm chấp hành

Lúc ấy nghe các anh ăn nói
Ngồi lặng yên học hỏi rất nhiều
Đắc cử làm lợi nhiều điều
Tôi còn vẫn nhớ…như ngày hôm qua

Thời gian trôi đã xa các bạn
Biết bao giờ gặp lại nhau đây?
Chỉ mong trái đất tròn quay
Anh em ta gặp phút giây chuyện trò

Ngô Đình Duy (San Jose, 01 March 2011)

No comments:

Post a Comment