Tháng Tư Đen….
Nhớ lại tháng tư đó
Một ngày buồn thê thảm
Cả Miền Nam   đau đớn
Dưới bánh xích xe tăng
Của bè lũ xâm lược 
Từng dòng người lũ lượt
Chạy trốn tìm tự do
Nhưng vận nước đã hết
Miền Nam   bức tử ... chết 
Bàng hoàng nhìn ra đường
Thấy bóng dáng lạ lùng
Của đoàn quân giải phóng …
Miền Nam   ....không cần giải phóng
Bao nhiêu năm tung ra 
Chiêu bài giải phóng 
Toàn là từ đại bịp
Gạt hết cả dân tộc 
Đã đem chủ nghĩa lạ
Cả dân tộc bị hành hạ
Ba mươi mấy năm qua
Triệu người dân đau khổ
Bị cướp đất cướp nhà
Bọn cầm quyền chẳng xấu hổ
Sau ba sáu năm qua
Hỏi ai giàu ai khổ?
Bọn cướp đất cướp nhà
Mang danh từ giải phóng
Mang danh làm cách mạng
Chỉ biết quyền lợi chúng 
Túi bỏ thật nhiều tiền
Bám chức và bám quyền
Hành hạ bao dân đen…
Chẳng bao giờ biết xấu hổ !!! 
Đinh Vít ( 30 Apr 2011)
No comments:
Post a Comment