Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, June 10, 2011

Hỏi (thơ Văn Chính)

Hỏi  
Nhìn lên hỏi thử ông trời
Tình tôi say đắm ...để rồi chia tay
Nhìn lên hỏi đám mây bay
Tình tôi đẹp thế ...lại hay giận hờn

Nhìn lên hỏi ngọn núi tròn
Em giờ đâu nữa ..để còn tung tăng
Nhìn lên lại hỏi chị hằng
Tình tôi tan vỡ ..hỏi rằng tại sao ..

Nhìn lên hỏi những vì sao
Nụ hôn ..em đã ngọt ngào.. đôi môi ..
Thôi thì... nhìn xuống hỏi tôi 
Tại sao để mất tình tôi với nàng
 
Tôi thì ...tôi đứng.. lặng câm 
Phận duyên trời định..nên đành thế thôi 

Văn Chính (An Giang, 10  June 2011)

No comments:

Post a Comment