Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, June 15, 2011

● Tập Thơ “Tình Yêu” (Khuyết Danh, 6/2011)

Tình Yêu 1


Tình yêu ?
Ngậm ngùi, cay đắng !
Tình yêu ?
Ai mong mỏi ! ai hẹn hò !
Như đời ta tan vỡ !
Bao năm dài khao khát, chờ !
Tuyệt vọng...!
Cô đơn....!


Tình Yêu 2


Ta còn gì chăng ?
Tuổi thơ vỡ vụn, thời gian chồng chất !
Đâù bạc như vôi !
Tình nào buông trôi ?

Tình Yêu 3


Đêm đến, đêm đi !
Mình ta và chung rượu,
Rượu đắng, ớt cay !
Ta không say ! ô kià tim ta cháy,

Tình Yêu 4


Người ra đi !
Trăng đã rụng !
Sao đi hoang !
Ta thấy gì ?
Mây đen trong đêm đen ?
Ô kià ta say ?
Say trong đêm tàn,
Đêm im tuyệt !
Lá thu rơi...xé tan đêm tịch mịch…

Tình Yêu 5

Giờ này ai nức nở ?

Ai oán tiếng thở dài !

Giờ này ai trở lại ?

Khi tình đã phôi phai !


Tình Yêu 6

Đẹp thay buổi ban đầu

Ôi lời thề bể dâu !

Buồn thay lúc chia tay

Ôi vô vàn đắng cay !


Tình Yêu 7

Trách nhau làm chi nhỉ ?

Nhâm nhi đôi ba xị !

Đập vỡ chén rượu cạn

Để đừng nghe tim nát !

 
Tình Yêu 8
Mưa ! mưa lại rơi !
Rơi chi rơi mãi mưa ơi ?
Vào đây tâm sự với ta tí nào....
Lòng ta rộng lắm mưa ơi,
Cứ rơi thoả thích, cuốn trôi nỗi buồn !


Tình Yêu 9

Ước gì có một mùa đông,
Lạnh trừ ba mươi độ,
Lạnh đông máu, cứng da !
Để ta quên một con tim...
Cũng đang băng giá....

Tình Yêu 10

Thế rồi cũng đến số "bù"
Bù thêm cay đắng, thêm nhiêù nhớ nhung !
Chia ly nước mắt rưng rưng...
Em đi để lại một vùng quạnh hiu !

Tình Yêu 11

Anh dành cho em....
Một con tim,
Em dành cho anh....
Mảnh khăn tang !
Em vụng về đào huyệt,
Chôn nhanh một chuyện tình !

Tình Yêu 12

Đêm là của anh,
Cô đơn, tịch mịch,
Em như viên sỏi nhỏ...
Phá tan vùng cô quạnh
Ta miên man dệt mộng
Mộng !
Ừ chỉ là mộng thôi !

Tình Yêu 13

Đem buồn hoà với rượu cay,
Ngỡ rằng buồn sẽ tan mau !
Ai ngờ rượu lại cạn chung !
Mà buồn vẫn cứ quyện vào con tim

Đem buồn vấn thuốc hút chơi,
Tưởng rằng buồn sẽ cháy theo tro tàn !
Ai ngờ thuốc cháy vàng tay,
Buồn còn lảng vảng ngập tràn đêm thâu.

Tình Yêu 14

Em đã đến,
Phủ đời anh
Với hương thơm dịu ngọt
Em ra đi,
Chôn sống một Tình Yêu !
Bên mộ chí
Lung linh loài cỏ dại
Là hồn ai tức tưởi dưới tuyền đài.


Tình Yêu 15

Em đi đi,
Cho vườn hoa lá rũ.
Hạt Tình Yêu chớm nở vội úa tàn,
Anh ngây ngất,
Môi cay đôi giọt lệ !
Con tim côi thắp vụng nén hương buồn.

Tình Yêu 16

Trăng vẫn khóc từ ngàn xưa
Mưa vẫn rơi từ muôn thuở
Thơ tôi say
Từ lúc xa em
Và con tim nhức nhối....
Lúc đêm về.

Tình Yêu 17

Em vô tình hay tôi vô phước ?
Một lần thương,
Vạn lần nhớ, triệu lần buồn.
Rượu càng say,
Ta càng nhớ người xưa...
Đêm kinh dị hay đời ta cô quạnh ?
Mà con tim sao trống vắng không cùng ?

Tình Yêu 18

Ta mời Trăng một chút rượu cay
Uống đi Trăng, uống cho say,
Từ ngàn năm Trăng lẻ loi !
Từ hôm nao ta cô độc !
Và đêm nay...
Ta cùng Trăng kết bạn.
Để từng đêm chia sẻ chút niềm đau.

Tình Yêu 19
Ô kìa sao Trăng khóc ?
Nước mắt Trăng hay nước mắt nhân gian ?
Nín đi Trăng,
Hãy cạn chén cùng ta,
Mình chia nhau nỗi sầu

Tình Yêu 20

Khi Tình yêu đi vắng
Như sao bỏ bầu trời,
Trăng buồn xẻ làm đôi.
Ta móc tim làm mồi
Mời Trăng dăm, ba xị,
Ngon, dở chỉ thế thôi !

Tình Yêu 21

Hoa đẹp chẳng bằng em,
Hoa không nói, không cười....
Nhưng hoa không phản bội
Cũng chẳng thèm tính toán.
Cho dù mai phải chết,
Hoa vẫn ngát hương thơm....

Tình Yêu 22

Anh sẽ nhớ,
Nhớ em, nhớ vô ngần !
Nhờ em anh sáng mắt,
Trong Tình yêu mù quáng.

Làm sao anh quên được !
Bàn tay em mềm mại
Cầm dao mổ tim anh
Chẳng khác chi đao phủ.

Cảm ơn em thật nhiêù,
Chỉ với ngần ấy thôi,
Cũng đủ giết một đời
Chỉ vì anh lỡ dại.

Tình Yêu 23

Tìm chi nữa ?
Khi thuyền xa khuất !
Bến sông buồn
Chỉ còn lục bình trôi !

Tình Yêu 24
Ta ngồi ngất ngưỡng một mình
Rượu say,
Môi đắng,
Mắt cay.
Em đi bỏ lại con tim rã rời
Đêm buồn,
Gió lạnh,
Mưa rơi.
Hồn ta chết lịm dưới trời quạnh hiu.....

Tình Yêu 25

Ta ngồi xếp lại con tim
Hôm nao vỡ vụn với nghìn xót xa
Gió buồn, gió đến bên ta
Khuyên rằng thương tiếc cũng ngần ấy thôi

Tình Yêu 26

Vòng tay ôm trọn bờ vai,
Đưa em vào cõi thiên thai êm đềm.
Giữa vườn hoa lạ cỏ êm,
Từng đêm, rồi lại từng đêm ta về.

Tình Yêu 27

Ta đốt đêm thâu
Điếu thuốc tàn.
Trời mưa buốt giá
Cháy tâm can.

Nhớ lời em nói
Buồn cay đắng !
Giờ đã xa rồi
Luyến tiếc chăng !

Tình Yêu 28

Ta càng xua đuổi nỗi buồn,
Buồn càng kéo đến ngập hồn thương đau.
Những ngày hạnh phúc bên nhau,
Thôi đành giữ lại đến khi bạc đầu.

Tình Yêu 29

Ta phải sống dù tim ta nát bấy
Nát như tương, như cám chỉ vì yêu !

Mà ơ hay !
Ta sẽ sống ra sao ?
Khi Tình Yêu đột tử, mới hôm nào.
Ta sẽ đứng dưới trời cao, đất rộng
Hét thật to cho những kẻ qua đường
Cùng nhau biết ta tên khờ chính hiệu...

Tình Yêu 30

Ta sẽ sống thi gan cùng tuế nguyệt
Và sẽ say cho cháy hết tâm can.
Sẽ cùng trăng đốt sạch những đêm dài
Cười thật lớn để vùi chôn mộng tưởng....

Tình Yêu 31

Tôi vẫn bơ vơ giữa cõi người
Tìm em vô vọng lệ trào dâng
Từng đêm tan vỡ, ngày tan vỡ
Ấp ủ trong tôi một bóng hình.


Tình Yêu 32

Từ khi tôi đã biết yêu,
Tôi đang gặt hái thật nhiêù đau thương.
Đêm về thiêu đốt vấn vương
Bằng men rượu đắng, bằng hương lệ buồn.

Tình Yêu 33

Ta ngồi im lặng với sao đêm
Mưa vẫn rơi rơi trắng sân thềm
Hắt hiu mang đến niềm thương nhớ
Cung buồn theo gió nhịp êm êm.


Tình Yêu 34

Tôi sẽ sống dù tim lòng rữa nát,
Tôi sẽ cười để bóp chết cơn đau.
Rồi ôm ấp ngậm ngùi trong ngấn lệ,
Rồi âm thâm cho thương nhớ trào mi.

Tình Yêu 35

Tương lai ! bạn hỏi tương lai ?
Nào ai biết được tương lai là gì !
Tương lai là cái chi chi !
Là thương ? là nhớ ? chia ly ? oán hờn ?

Tình Yêu 36

Sống và chết !
Một làn ranh giới nhỏ,
Yêu nhau rồi,
Sao lại phải xa nhau ?
Hay ta chết cho đời ta bớt khổ ?
Để từng đêm nghe tiếng lũ côn trùng.


Tình Yêu 37

Tôi phải sống !
Vì sao tôi phải sống ?
Khi tim tôi tan nát tự bao giờ !
Tôi muốn chết !
Phải tôi cần phải chết.
Để đêm về ta khóc với vầng trăng.


Tình Yêu 38

Giữa đất trời,
Thở than lời từ biệt
Đợt sóng nào,
Đập vỡ trái tim tôi ?



Khuyết Danh (6/2011)


No comments:

Post a Comment