Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, June 22, 2011

Mùa Đông Của Mẹ (thơ Hoài Thu Tammy Huỳnh)

Mỗi năm gió bấc thổi về
Con nghe đau xót tái tê cõi lòng
Mẹ già tóc trắng như bông
Bao năm cay đắng bao dòng lệ rơi

Tấm lòng của mẹ biển khơi
Nhọc nhằn vun đắp cho đời của con
Một lòng một dạ sắt son
Nuôi con khôn lớn hao mòn mẹ yêu

Mẹ ơi con vẫn mong nhiều
Ngày mai không khỏi nhìn chiều nhớ thương
Mẹ giờ mắt có buồn vương
Cách xa năm tháng đại dương ngút ngàn

Xứ người con vẫn lệ tràn
Lòng đau thắt buốt xé làn da đau
Mẹ ơi xin chớ ưu sầu
Biết mẹ năm tháng dãi dầu nắng mưa

Đông này tuyết rớt lưa thưa
Con xin nhớ mãi lời xưa trong lòng
Dẫu đời con có long đong
Chúc mẹ hạnh phúc con mong ngày về…

Hoài Thu Tammy Huỳnh (2001)

No comments:

Post a Comment