Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, June 22, 2011

Mười Bảy…17 (thơ Hoài Thu Tammy Huỳnh)

Mười By…17…

Mười Bảy em đang tuổi mộng mơ
Tâm hồn trong trắng tựa trang thơ
Dù cho bao kẻ thầm thương trộm
Em vẫn vô tình vẫn làm ngơ

Mười Bảy em đâu có hiểu gì
Nên dù trên phố bước em đi
Lắm kẻ bâng khuâng hay nhìn trộm
Em vẫn vô tình có biết chi

Mười Bảy em đây vẫn rất ngoan
Bao kẻ si mê cũng chẳng màng
Em còn bé lắm nên đâu vội
Phố có đông người vẫn thênh thang

Mười Bảy tha phương nơi xứ xa
Nhớ quá đi thôi nhớ quê nhà
Những ngày thân ái nơi quê mẹ
Bên thầy bên bạn lắm mơ hoa

Mười Bảy dường như thiếu mất đi
Một nửa tâm tư tuổi xuân thì
Mười Bảy bâng khuâng nơi xứ lạ
Bất chợt giọt sầu rơi ướt mi …         

Hoài Thu Tammy Huỳnh (1999)

No comments:

Post a Comment