Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, June 10, 2011

Chữ “Không”

Chữ “Không”

Cám ơn anh Thọ gởi bài
Lời hay triết lý thật hay vô cùng
Trần gian là cõi vô thường
Biết tu, hạnh phúc thẳng đường mà đi

Có gì mà phải nghĩ suy
Có gì mà phải sân si cuộc đời
Năm mươi từ giả cuộc chơi
Chữ “Không” nay biết, cuộc đời lạc an …

Ngô Đình Duy (Santa Clara, 03 Sep 2009)


-------------------------------------------------------



Cám Ơn Liêm…

Cám ơn Liêm đã gởi file
Lời hay ý đẹp, nhẹ bay lưng trời
Đọc moi cảm thấy nhẹ đời
Yêu người yêu cảnh yêu thời gian bay…

Ngô Đình Duy  (Santa Clara,03 Sep 2009)

No comments:

Post a Comment