Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, June 28, 2011

Mưa Tháng Sáu & Biển Đông



Mưa Tháng Sáu & Bin Đông

Sáng nay thấy mây mù tháng Sáu
Trời âm u như muốn đổ mưa
Mưa rơi vài giọt buổi trưa
Chiều nay nặng hạt vào mùa hè sang

Mưa rơi nhiều, đeo mang sầu nhớ
Mưa quê hương tận đó sang đây
Saigon tháng Sáu mưa bay
Cơn mưa về mát những ngày nắng chang

Bắc Cali trời đang nắng ráo
Sao mùa này trời bão mưa rơi?
Đổi thay là chuyện trần đời
Bỗng dưng Trời lại mưa rơi vào Hè

Ta ở đây dõi nghe tin tức
Biển Đông tràn, dâng mức sóng cao
Biển Đông sóng gió tuôn trào
Bắc Phương chuẩn bị đánh vào Trường Sa

Đất Việt Nam ông cha gìn giữ
Từ ngàn xưa chống cự xâm lăng
Bây giờ phương Bắc hung hăng
Làm sao gìn giữ giang san vẹn toàn?

Ngô Đình Duy (28 June 2011)

1 comment:

  1. Tuyết sương đổ xuống dáng hình
    nghìn năm ghi nhớ cái tình quê hương
    thanh bình thế sự nhiễu nhương
    bầy con lạc mẹ tha phương ngậm ngùi...

    Mưa tháng sáu... - nhiều trăn trở...!

    ReplyDelete