Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Thursday, June 16, 2011

Người Tình Si (thơ Hoàng-Cẩm-Thủy Mỹ-Yến)

Đây là bài thơ do cô bạn Phương-Mỹ gởi cho Duy cách đây 2 năm về trước nhờ đăng bài thơ này của một cô bạn trong nhóm, lấy bút hiệu là năm tên bạn ghép lại: Hoàng, Cẩm, Thủy, Mỹ và Yến. Nay xin post lên đây cho các bạn học Tân Định và thân hữu enjoy…(Duy, 6/2011)

Người Tình Si

Mênh mông lá rụng sân trường
Yêu O anh bước theo đường O đi
Hình như O chớp bờ mi
O ơi anh nhớ chiều ni O cười

Anh thương dáng nhỏ trông lười
Ngày ngày ôm cặp giống người tình si
Gặp O hai nụ tường vi
Có chi phải dị O nì tới đây

Anh mô có nói ngắm mây
Mà O phải ngó đông tây O hè
Thấy O đang hái lá me
Hái chi ít rứa, đừng nghe bạn cười

Ừ để anh hái lá tươi
Yên tâm đừng dị kệ người O ơi
Yến tê có bạn rong chơi
Én tê cũng rứa nghe lời anh nghe

Ni O anh nói yêu O
Chắc O không dám…chối từ yêu anh

Hoàng Cẩm Thủy Mỹ Yến
---------------------------------------------------------------------------

Họa: Gã Thất Tình vs Người Tình Si
Má ơi hoa phượng rơi rồi !
Xuân qua, hè đến là tôi khoái liền,
Từ nay sẽ khỏi tốn tiền,
Đãi nàng ăn uống phiền ơi là phiền.

Chiều nay phượng đỏ sân trường,
Yêu O anh phải dọn đường O đi,
O la anh chỉ cười khì
Anh ngu, anh dại chỉ vì O thôi.

Anh thương ánh mắt O cười
Làm anh ngây ngất cả người O ơi!
O cười hoa lá tả tơi,
O nhìn một cái đã đời anh luôn.

Khi O thơ thẩn ngắm mây
Má ơi! Anh thấy hây hây cõi lòng
O đeo mắt kính hai tròng!
Vòng hai, vòng một, ba vòng như nhau.

Õng ẹo O muốn anh cưng,
Anh đành bẻ gối, cong lưng mà chiều.
Tiền anh lại chẳng có nhiều
Hầu O thân xác tiêu điều vì O.

Thế rồi năm tháng mau trôi
O thời trổ mã, nước nôi tràn trề
Mỗi khi tan học O về
Vài ba chục đứa cặp kề bên O.

Giờ O đắt giá quá hen!
O chê anh xấu, ốm, đen, dốt, nghèo!
Vậy mà cũng muốn leo trèo
Như Mường, như Mán muốn trèo quế hương.

Thất tình anh ốm tương tư
Đêm về viết vội lá thư tuyệt tình
Từ nay sẽ sống một mình
Quyết tâm cắt đứt tơ tình cùng O....

 Khuyết Danh (17 June 2011)

No comments:

Post a Comment