Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, June 7, 2011

Ai Chèo Về Bến Trường Giang (09/2009)

Thân gởi các Trưởng và Quý ACE (LĐTG)

Hôm nay đặc biệt là ngày tam cửu (3 con số chín 09/09/09). Cửu tiếng Hán có nghĩa 9, tượng trưng cho sự lâu dài như trường cửu. Chiều nay Don có cảm hứng làm thơ cám ơn các Trưởng, nhưng nghĩ lại nếu ba ngày ở Trại mà không ăn thì không có làm nên trò trống gì hết. Đạn pháo mà Trưởng Phán châm ngòi cũng tắt…thôi thì đã lỡ…chơi thì…chơi thêm một chút không sao hết, nếu không nhắc đến công lao ẩm thực của mấy anh chị Tráng Đoàn hồng y thì thiếu sót quá. Nguyên là sáng hôm Thứ Hai, Labor Day, ngày cuối buổi trại Don xách máy ra nháy chơi…thì…nghe tiếng la ơi ới gọi đàn…”mấy chị ơi ra đây anh D. chụp hình…” Đang nấu ăn…không quên nhiệm vụ cao cả chăm lo đời sống trại viên thì mấy chị…tranh thủ chạy ra…để được chụp hình kỷ niệm, bởi vây D. biêt thân biêt phận lo upload lên sớm để mấy chị happy vì công khó nấu ăn cho cả trại…Lúc đầu tưởng chụp it tấm cho vui ai dè mấy chị kéo lên đồi thông…rồi rủ xuống suối…ngay chỗ cổng trại chụp hình. Lúc đó có bác sĩ Di đi hiking về ngang qua cổng nghe sao vui quá vì mấy chị Tráng Đoàn đang chụp hình biểu diễn màn fashion show…dù buổi diễn Văn Nghệ đêm Chủ Nhật đã qua rồi…thế là tấm hình “độc chiêu” ra lò và đêm qua Bác sĩ Di đã post lên…Bài thơ vui đã được làm ra, và chiều nay D. thấy mình còn thiếu nợ Quý Phụ Huynh trong Tráng Đoàn…lo nấu ăn ba ngày tại trại Trường Giang I nên xin mấy dòng thơ này…và “Thân Tặng ACE” để làm quà ky trại vừa qua…

Ai Chèo Về Bến Trường Giang

Ba ngày Lễ  dự Trường Giang Một  (trại Trường Giang I)
Rất nhớ ơn… ai đốt lửa lò
Mỗi ngày ba bữa ăn no
Tráng Đoàn  đứng nấu bên lò lửa gas

Mọi người nấu ngâm nga câu hát
Lòng rất vui cho bát cơm chiều
Trại viên bụng đói ăn nhiều
Thế là mấy chị ra chiêu… nấu mì

Trong mười phút thêm nhiều món lạ
Hỏi ai còn bụng đói đến xơi
Ăn no mới đủ sức chơi
Ăn no mới đủ làn hơi hát hò

Ba ngày trại công lao ẩm thực
Nhớ ơn ai túc trực bên lò
Sáng chiều biến chế thức ăn
Trại viên ăn trước, phần mình ăn sau…


Trường Giang buổi trại đã tan
Mấy dòng đa tạ Tráng Đoàn nấu ăn
Ai chèo về bến Trường Giang
Cho ta nhắn gởi vài hàng “Cám ơn”

Ngô Đình Duy (San Jose – 09/09/09)

No comments:

Post a Comment