Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, June 7, 2011

● Tập Thơ Mùa Thu (tác giả Văn Chính, Lãng…Thái Nguyễn, Tammy Huỳnh, Ngô Đình Duy, 7/2010)

Quý Thân Hữu thân mến:

Sáng nay Don có thấy & đọc  mấy bài thơ của anh  Văn Chính, anh Thái  & cô Tammy làm rất hay. Cô Tammy khiêm tốn nói múa rìu qua mắt thợ. Múa rìu kiểu này thì cũng nên múa dài dài cho bà con nhờ, vì 2 đoạn thơ thất ngôn tứ tuyệt súc tích hay quá. Còn anh Thái làm thơ nói lên nổi niềm về cuộc tình qua mấy mùa Thu...nghe cảm động hết sức... (26 July 2010)



Những Ngày Sang Thu …

Mùa hè nóng bức nơi đây
Đã nghe bạn gọi những ngày sang thu
Buồn về tình cũ dỡ dang
Than cho số phân phủ phàng đắng cay…

Còn hè ta sống vui lên
Tình xưa trắc trở hãy quên cho rồi
Đố ai kéo ngược thời gian
Sống về ngày ấy để nàng yêu anh

Có duyên gặp gỡ  yêu nhau
Vô duyên có biết nhiều ngày vẫn…không
Tình duyên…ai có thực lòng   (true love)
Đến khi đau khổ…cửa Không tìm về

Ngô Đình Duy (26 July 2010)

----------------------------------------------------------------------


Nhớ Đến Thu Xưa …

Cát bụi hồng trần vướng chân anh
Cuộc đời mong manh tựa chỉ mành
Nhìn màu sim tím buồn chi lạ
Số phải xa em ..chứ đâu đành .

Vu vơ, mơ mộng ta lãng tử
Đáp vội vần thơ lòng xa xứ
Cách mấy con sông mấy đoạn cầu
Hè qua lòng lại nhớ đến thu .

Thu về chi cho lá vàng rơi
Cuộc tình nhung nhớ lại chơi vơi
Nhìn lá vàng rơi mà lại nhớ
Thôi thì an phận kiếp đơn côi .

Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai
Em ơi thu đi rồi thu đến
Ta vẩn nhớ THU...đến cả đời..


Văn Chính (21 July 2010)

-------------------------------------------------------------


Thu Đến …Thu Đi…

Ta đợi ... "Thu" về, lá vàng rơi
Và nghe nhung nhớ đến bên đời
Mờ trong nhân ảo đời cô quạnh
Thu đến thu đi ... chẳng một lời

Đã mấy thu rồi hỡi người ơi ?
Hồn ta lưu lạc ở phương trời
Luyến lưu chi mấy ngày xưa cũ
Cũng thế thôi đành nghĩa chia phôi

Ta gởi về em giữa cuộc đời
Một bài thơ cũ ... rất xa xôi
Một tim thương nhớ ... ôi vời vợi !
Một chút ân tình ... một chút thôi

Xin giữ giùm ... "Thu" của một thời
Một màu mực tím, một tuổi thơ
Một thương, một nhớ ... một đợi chờ
Và ta có lẽ ... về trong mơ !

Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn, 26 July 2010)

---------------------------------------------------------------------------------

Mùa Thu Đến…

Thu chẳng của riêng ai
Thu mang sầu bất tận
Đi qua hề thu đoái
Gợi hồn mình lâng lâng

Mùa thu đến thật gần
Mây buồn trôi lang thang
Giơ tay tìm chiếc lá
Nhè nhẹ bay sang ngang

Mơ hoang cơn gió thoảng
Ngỡ ngàng nhìn thu sang
Có ai về trong gió ?
Gởi về chút tình mang !

Mang theo lời ngọn cỏ
Một đời dấu chân em
Như hồn anh ở trọ
Gởi giọt mưa qua thềm

Cửa sổ giọt mưa êm
Hắt hiu từng giọt nước
Em nghe lời ... tí tách ?
Những ... được mất ... buồn tênh !

Thôi gởi người ... không tên
Mùa thu và .. nước mắt
Những gì ... không tồn tại
Những dằn vặt ... dịu êm !


Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn, 26 July 2010)

---------------------------------------------------------------------------

Lâu lâu Tammy  "uống thuốc liều" múa riều qua mắt thợ một bận

Thu Xưa  …Thu Nay …

Ngày xưa thu đến nhớ miên man
Nhặt lá thu rơi ngắm thu tàn
Kỷ niệm ngày nao ai còn nhớ
Hay đã phai nhoà với thời gian?

Ngày nay thu đến thấy bâng khuâng
Nỗi nhớ ngày xưa bỗng ngập ngừng
Nguời đi xa khuất sầu ly biệt
Trong giấc mơ về gọi cố nhân! 


Tammy Huỳnh
(26 July 2010)

--------------------------------------------------------------------------
 
Mùa Thu …Khẻ Bước…

Uớc gì ta có một lần
Nhìn nhau khẻ gọi ... "cố nhân" tương phùng !
Đời sao ta chẳng ... đi cùng ?
Mùa thu ... khẻ bước chập chùng lá khô

Có nghe chăng: sóng vỗ bờ ?
Hàng cây vi vút ... ơ hờ ... nhớ ai
Ừ thì thôi nhé chia tay !
Để mai nhung nhớ ... Để ngày nhớ đêm

Lãng ... .(Thái Nguyễn, 26 July 2010)
-----------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment