Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, June 3, 2011

Chúc Mừng Cháu Thiện Nhân

Cám ơn bạn VM Tuấn đã FW bài đọc về em bé Thiện Nhân. Đọc xong tôi xin có bài thơ chúc mừng em đã được phép lành cho em được “con chim xinh xinh” để sinh hoạt như những trẻ em bình thường khác. Điều rât
 bình thường đối với trẻ em bình thường, nhưng đối với em Thiện Nhân và mẹ nuôi của em là chị Mai-Anh là cả một ước mơ, là cả một phép lạ. Tôi xin cảm tác bài thơ để chung vui niềm mơ ước cao cả của mẹ em và em bước đầu đã toại nguyện. Đúng là cả một phép lạ cứu em, cứu đời em. Xin chúc bé Thiện Nhân được khỏe mạnh, và gặp thật nhiều may mắn…

Chúc Mừng Cháu Thiện Nhân

Sáng nay đọc email chuyển tiếp
Nói về em số kiếp lao đao
Thiện Nhân em bé ngày nào
Mới sinh mẹ bỏ, thú vào xơi chim

Thú xơi mất, con chim bé nhỏ
Em mất chân, tưởng bỏ mạng rồi
Kiến vườn bu khắp đầy người
Ba ngày phát hiện, bồng vào nhà thương

Mẹ nuôi em, tình thương trời biển
Mang em đi bệnh viện khắp nơi
Tìm thầy chạy chữa mạng em
Xin làm chân giả, xin thêm chim người

Số phận em, được đời chú ý
May mắn thay, qua Ý tạo chim
Đọc xong câu chuyện về em
Chúc lành nguyện ước của em toại thành

Ngô Đình Duy (CA, 16 Mar 2011)

No comments:

Post a Comment