Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Thursday, June 2, 2011

Đêm ( tác giả Khuyết Danh )

Đêm

Bóng tối dần che cả cuộc đời
Tâm hồn rũ rượi, xác tả tơi
Trong đêm buồn nhớ chuyện năm trước
Để xót xa cho mối tình hời

Ta muốn mua đêm dài tĩnh lặng
Để dìm cho chết mối tình cay
Để lòng thổn thức sầu tê tái
Giết chết hồn ta dưới bóng trăng

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở!
Tiếng chia ly vụt đến có ai ngờ!
Ta nhắm mắt nghe đêm dài nức nở
Và gió đi qua bước hững hờ!

Dẫu biết ngày mai trời lại sáng
Trong đêm vang mãi tiếng kêu than
Rồi mai ta chết vì vô vọng
Hãy thắp cho ta một nén nhang
Khuyết Danh ( 2 June 2011)

No comments:

Post a Comment