Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, June 3, 2011

Cơn Mưa Đầu Thu tại San Jose…

Các bạn TĐ thân mến:
Hôm qua nhân được bài thơ của thầy VMT, chưa có thì giờ đáp lại bài thơ ngắn gọn đầy trữ tình và lãng mạn của thầy. Hôm nay Duy xin chép lại và họa lại bài thơ của thầy Tuấn. Trước hết xin các bạn đọc lại bài thơ của thầy Tuấn (tựa bài xin đặt lại một chút…)
“Hạt mưa rơi ở Saigon
Bất ngờ gặp một cơn mưa
Ướt mềm áo mỏng có chừa ai đâu
Hạt mưa rơi ở ngang đầu
Trái tim tội nghiệp rơi đâu bây giờ?  
 Vũ Minh Tuấn (13 Sept 2009)

Sáng nay ngủ dậy, Duy có cảm hứng ngay sau khi đọc bài thơ của thầy Tuấn vì đêm qua Cơn Mưa Đầu thu tại San Jose, tuy không nặng hạt như Mưa giông tại Saigon, nhưng cũng đủ nhắc nhở Mùa Thu đã chớm về…Xin họa lại bài thơ của thầy Tuấn…
Cơn Mưa Đầu Thu tại San Jose

Đêm qua mưa ở Jose     (San Jose)
Sẻ chia mưa ở Saigon rớt tim
Bạn Minh giúp Tuấn đi tìm
Con tim thổn thức mơ tìm người xưa

Mưa giông nặng hạt xuống đầu      (mưa Saigon)
Phải chăng bạn nhớ áo dầu khi xưa
Năm xưa ai dại si tình !
Để rồi mất áo, trách mình ngu si …

Đầu thu mưa ở Jose
Lá vàng trước gió gởi về lời thơ
“Tuấn Minh hãy giữ con tim
Với chừng tuổi ấy, đừng tìm người xưa !”

Người xưa đi lấy chồng rồi
Nàng vui với cháu với chồng ấm thân
Nếu còn thương vợ ở nhà
Thì xin đừng tưởng, đừng mơ người ngoài….

Ngô Đình Duy (Santa Clara, CA 14 Sep 2009)

No comments:

Post a Comment