Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, June 3, 2011

Người Đi (tác giả Văn Chính)

Người Đi  …

Người đi ! cây cỏ trông theo
Bầy chim ngơ ngẩn...gió heo mây tàn
Tiếng lòng ai đó thở than
Người đi !để lại chứa chan giọt sầu ...

Thế rồi ...ngồi suốt đêm thâu
Nhớ ai ...không biết ..nói câu : vô tình
Khi xưa áo vẫn còn nguyên
Bây giờ áo vẫn cố nhân cả đời ..

Từ ngày ...thuyền bỏ ra khơi
Bao nhiêu thơ viết ...nhớ ơi một thời
Đâu rồi thôn nữ hay cười
Ra đi biền biệt ...suốt đời làm thinh
......
Người ơi ! sao nỡ bặt tin
Để cho người đợi ...bóng hình..năm xưa ..

Văn Chính ( 3 June 2011)

No comments:

Post a Comment