Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, June 7, 2011

Lục Bát Mấy Chữ Vội Vàng …(11/2009)

Kính gởi Quý PH & Quý ACE:

Trước hết xin cám ơn LDTG đã tổ chức một buổi họp mặt vui chơi Thanksgivings (November 2009) mang đầy đủ ý nghĩa. Và cũng xin cám ơn anh Hùng và chị Tâm đã cho LĐ một ngày thật vui tại Quý Gia Trang. Riêng Don và bà xã cám ơn chị Tâm vì con gái Betty nghịch ngợm chạy khắp nhà cả ngày hôm đó…vì nhà chị rộng rãi và thoái mái lắm..

Xin tặng Quý Trưởng và Quý ACE một bài thơ lục bát ngẫu hứng (ít vần điệu) mô tả một phần vui của ngày hôm đó là phần trình diễn Văn nghệ Văn gừng cây nhà lá vườn của Liên Đoàn Trường Giang…Đọc xong xin các chị…đừng tìm đứa em nghịch ngợm này nhé…

Lục Bát Mấy Chữ Vội Vàng …

1.
Tạ Ơn vào dịp giữa Thu
Lá vàng gió lạnh âm u bầu trời
Trường Giang vẫn sống yêu đời
Quan quân tụ hội giữa trời Tạ Ơn

2.
Hùng-Tâm với tấm lòng chơn
Cho Đoàn tá túc một ngày vui ghê
Văn nghệ nhiều mục rất phê
Anh Hùng chủ xị chỉnh tề MC

3.
Mở màn là đám sói con
Dàn chào xếp chữ một hàng thấp cao
Pháo tay khán giả đón chào
Tinh thần các đội lên cao ngất trời

4.
Chim Non diễn kịch ngoài đời
Tự biên tự diễn thay lời đổi trao
Áo quần sao thấy toàn bao
Chắc là homeless xanh xao đói nghèo

5.
Đang ăn các bé nhìn theo
Thức ăn đây chút xin chia cho người…
Thanh Đoàn trình diễn thật tươi
Hợp ca đủ giọng cho đời vui hơn

6.
Vài cô mặc áo dài bông
Nét xinh gái Việt thêm hồng thêm vui
Rồi màn thiếu nữ lục nương
Nhảy theo điệu nhạc …sở trường các em

7.
Anh Hùng không tiếc lời thêm
Các em giỏi quá nhưng sao ít người
Tiếp theo là đến Thiếu Đoàn
Nhiều chàng hào kiệt diễn màn gì đây…?

8.
Tráng đoàn tiếp nối fashion
Nhảy theo điệu nhạc áo quần model
Khen thay các má ham vui
Tự tin trình diễn như hồi … mười lăm

9.
Hay là các chị hồi xuân
Nhập vai như các hoa khôi liên trường
Ba ông trình diễn mà thương
Dáng đi cứng ngắt…như vương tơ…nàng

10.
Lục bát mấy chữ vội vàng …
Sợ nói nhiều quá…mấy nàng…tả …tui  (đánh tui)

Ngô Đình Duy (24 Nov 2009)

Please click the following link to see more photos on Thanksgivings feast at anh Hùng & chị Tâm’s house.

No comments:

Post a Comment