Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, June 3, 2011

Tata nhẹ bước ra đi …

Tata nhẹ bước ra đi 
Thế là bác đã ra đi
Xuôi tay nhắm mắt còn gì vấn vương


1.
Cháu biết bác khi qua tỵ nạn
Bataan sáu tháng biết nhau
Lên thăm nhà bác ngồi lâu
Cơm trưa trò chuyện những ngày gian truân

2.
Bác kể lại từ khi ổng mất
Sống nuôi con thủ tiết thờ chồng
Mẹ già lặn lội bờ sông
Nuôi con khôn lớn thành công với đời…

3.
Con vẫn nhớ Tata qua Mỹ
Về Jose thăm chị gọi con
“Duy ơi, đến chở Tata
Đến thăm bố mẹ, thăm nhà của con.”

4.
Con vẫn quý Tata như mẹ
Cả nhà con đều biết Tata
Bác vui tâm sự cả nhà
Chị em mời bác ở nhà vài hôm

5.
Bác kể chuyện thời xưa một thuở
Saigon xưa gặp gỡ bà Nhu
Tụi con “théc méc” về bà
Tata chi tiết như là hôm qua

6.
Đến Jose cháu làm tài xế
Chở Bác lên Stanford shopping
Cuối ngày bác đãi dinner
Con vào quán Thái ăn cơm thân tình

7.
Lần mới nhất qua thăm vùng nắng
Ghé Florida thăm bác khỏe không
Tuổi già bác ở một mình
Con trai gần đó tận tình chăm nom

8.
Gặp lại bác, mừng như gặp mẹ
Bác tâm tình kẻ Bắc người Nam
Sinh nhai con cái ở xa
Lâu lâu gặp mặt, tuổi già nhớ con….

9.
Con định bụng hè này sang gặp
Đến thủ đô học đạo hai tuần
Ghé nhà thăm bác chuyện trò
Hàn huyên tâm sự những ngày tháng qua

10.
Vài năm nay được tin bác yếu
Tuổi đã cao bệnh tật người già
Bên này cháu vẫn xót xa
Cầu mong bác khỏe cửa nhà an vui

11.
Ngọn nến tàn lung lay trước gió
Vài năm nay chống đỡ liên hồi
Tuổi già đau bệnh cuối đời
Nhọc thân mệt xác rã rời tứ chi

12.
Nhìn mẹ già ốm đau khổ não
Cô gái cưng bỏ việc chăm nom
Ngày đêm túc trực bên giường
Mẹ kêu có mặt đêm trường thức canh

13.
Phút lâm chung các con rơi lệ
Khóc mẹ già về thế giới kia
Tata nhẹ bước xuôi tay
Các con ở lại thương nhau kết đoàn

14.
Không gặp bác cháu buồn da diết
Vẫn biết đời tử biệt sinh ly
Thế là Bác đã ra đi
Nhẹ nhàng cất bước như vì sao rơi

15.
Con chúc Bác nhẹ vơi buông gánh
Chuyến nợ đời một gánh trả xong
Nhẹ nhàng cất bước thong dong
Hưởng nhan Thánh Chúa thoát vòng khổ đau

16.
Xin thành kính phân ưu cùng Diễm
Cùng gia đình anh chị em thân
Nổi đau mất mẹ triệu lần
Bây giờ chỉ thấy mộ phần mẹ thôi

17.
Nổi đau này bao giờ mới hết
Chỉ thời gian liều thuốc nguôi ngoai
Cầu cho mẹ ở bên kia
Bình an ở chốn Thiên Đàng từ đây

Ngô Đình Duy (San Jose, CA 23 Feb 2011)

No comments:

Post a Comment