Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, June 7, 2011

● Tập Thơ Tháng Sáu (tác giả Văn Chính, Phương Tô, Lãng..., Ngô Đình Duy, Trần Ngọc Tấn)

Tháng Sáu …Trời Mưa…

Tháng sáu ..trời mưa ..trời lại mưa
Người đi ...xa cách đã mấy mùa
Nghe như chừng..còn đâu đây đó
Nụ hôn đầu ..văng vẳng trong mưa ....


Tháng sáu trời mưa ...mà nhớ ai
Ta nghe thoang thoảng mùi hương lài
Cái mùi mà sao quên cho được
Đến giờ còn nhớ chẳng hề phai ...

Tháng sáu về .. nhớ tháng sáu xưa
Nhớ ai không biết ..nhớ sao vừa
Tháng sáu về ..mưa bao nhiêu giọt ?
Là tình ta đó ..em biết chưa ?
Văn Chính ( 7 June 2011)

----------------------------------------------------------------

 
Tháng Năm…Tháng Sáu...

Tháng năm trời hè trời chưa mưa
Sao anh đứng đợi để trời mưa
Bao nhiêu chuyện cũ trôi theo nước
Bây giờ nuối tiếc lại chuyện xưa

Tháng năm trời nắng sáng thật trong
Anh đây chỉ biết đi vòng vòng
Nghe mùi hoa thoảng mà nhung nhớ
Không biết hôn em lúc nắng hồng

Tháng năm trời nắng hoa trổ bông
Màu hoa tươi thắm vị thơm nồng
Anh không hôn để chờ thánng sáu
Hôn em nhạt nhẻo mất tình nồng

Tháng sáu giờ đây mộng ảo không
Nước cuốn hoa trôi chảy theo dòng
Thời gian vó ngựa sao đứng đợi
Thôi đành nhung nhớ vậy người ơi
Phương Tô (7 June 2011)
-------------------------------------------------------
 
Trời Mưa…Tháng Sáu…

Anh viết cho em bài thơ tháng sáu
Để nhớ về nhau ... đến bạc đầu
Mùa của hoa phượng đỏ au trường lớp
Ngày của chia tay ... mối tình đầu !

Anh nhớ ngày xưa, ngày xưa tháng sáu !
Mình đã yêu nhau ... khóc gục đầu
Thôi nhé chia tay, tình dẫu chưa dứt
Một giọt mưa rơi ... hay lệ sầu ?

Anh gởi cho em, buồn ơi ! tháng sáu
Hãy giữ cho nhau ... mãi về sau
Anh nhớ cà phê trời mưa tháng sáu
Bỏ chút thêm đường ... hết đắng sao ?

     Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn, 7 June 2011)

------------------------------------------------------------

Trời Mưa … Tháng Sáu Cali

Trời mưa tháng Sáu Cali
Mưa tầm mưa tả buồn chi cả ngày
Mưa làm ta nhớ ngất ngay
Saigon mưa nặng những ngày hè sang

Ta mơ mộng ngược thời gian
Nhớ tà áo trắng nhớ hàng me cao
Tiếng ve rỉ rả xôn xao
Thoáng buồn xa bạn nao nao cõi lòng

Xưa mưa ai đợi ai trông
Bây giờ mưa tới nhìn dòng nước trôi
Dòng đời anh cũng nổi trôi
Như dòng nước chảy từ nơi suối nguồn
                 Ngô Đình Duy (7 June 2011)
-------------------------------------------------------------


Tháng Sáu… Trời Mưa…

Gởi người tháng sáu mộng mơ
Trao người những phút mong chờ bên nhau ...

Một ngày tháng sáu
Lang thang để nhớ về nhau
Trời se lành lạnh
Anh nhớ đường biển Vũng Tàu
Ước nắm tau nhau
Như trở lại thời cặp sách
Tháng sáu: đất khách
Ngẩn tìm hoa phượng ngoài sân ...
Tháng sáu rưng rưng
Mưa rơi như từng giọt lệ
Tháng sáu đê mê
Đưa ta về cỏi nhớ xưa
Ôi ! tháng sáu mưa
Vâng, bài Diễm Xưa tay rức !

Ru tình tháng sáu trời mưa
Mong người hạnh phúc như vừa ... quên tôi

                 Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn, 8 June 2011)

-------------------------------------------------------------------------

 
sài gòn mưa tháng sáu
mưa tháng sáu
mưa từ An giang qua Cali
đong đưa với cơn mưa chữ nghĩa
không từ trời
chẳng từ mây
gieo mưa
         bằng những mái đầu trắng xóa thời gian
tháng sáu mưa
         từ năm xưa xuyên lục địa hôm nay
mưa trắng xóa mái đầu bàng bạc
ngồi đây
         vẽ bài thơ mưa trong chiều nắng vàng nhiệt đới
tháng sáu sài gòn mưa trên giấy
ô hay!
sao tràn giọt nóng tả tơi ….

trần ngọc tấn (Sài Gòn, 8 June 2011)
------------------------------------------------------------------------------
Tại Mưa Tháng Sáu

An giang mà mưa tới Ca li
Trời mưa tháng sáu sao chờ anh đây
Mưa rơi lạnh cả lòng nầy
Cô đơn không chịu em ngồi đợi đâu
Em đây thức suốt canh thâu
Làm sao em chịu, sẻ sầu trăm năm
Tiết trời gía buốt lạnh căm
Em phải có chồng sưởi ấm cho em
Khi nào em có con em
Em gởi cho bậu nuôi giùm cho em
Cái nầy không phải tại em
Tại mưa tháng sáu làm em hết chờ
               Phương Tô (8 June 2011)
---------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment