Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, June 3, 2011

Xin Cười Tha Thứ …

LH thân mến:

Đúng là mình sơ sót quá, ban đầu kêu tên đúng, sau khi thơ thẩn thả hồn theo mây gió của vần thơ thì chẳng còn nhớ mình đang nói chuyện với ai nữa…,chỉ nhớ là H thôi. Cũng may chưa bao giờ gọi bà xã lộn tên, chứ happen kiểu này thì chắc cuốn gói ra đường thành homeless…

Xin Cười Tha Thứ 

Đúng là mình làm thơ rồi thẩn
Tặng thơ người lầm lẫn họ tên
Đầu thơ viết chữ Liên-Hương
Cuối thơ mơ mộng lạc đường quên tên

Hôm nay viết về bên kia ấy
Xin lỗi người hãy thứ tha cho
Từ nay suy nghĩ đắn đo
Kiểm tra tên lót đừng cho lộn người

Lỗi này sai, xin cười tha thứ
Đừng trách anh sao cứ quên tên
Vài dòng chắc đã cảm thông
Hẹn người khi khác nhiều dòng thơ hơn

Ngô Đình Duy (San Jose, CA 28 Feb 2011)

No comments:

Post a Comment